Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Zimbabwe 'có thể phải bắn 200 sư tử'



Một khu bảo tồn ở Zimbabwe có thể phải bắn 200 sư tử vì số người mua giấy phép săn bắn giảm sau vụ Cecil bị hạ sát, theo các báo khu vực và truyền thông Anh Quốc.

Tin trên báo chí châu Phi hôm 22/2/2016 nói khu bảo tồn Bubye Valley, Zimbabwe hiện đang có 500 con sư tử trong khi số thợ săn trả tiền để đến bắn giảm đi.

Sau vụ nha sỹ Mỹ, ông Walter Palmer giết chết sư tử Cecil gây ra phản ứng khắp thế giới, dịch vụ săn bắn có phép bị ảnh hưởng.

Báo chí gọi đây là 'hội chứng Cecil' sau khi ông Palmer bị lên án vì mua giấp phép đến bắn sư tử chỉ với mục tiêu chụp hình 'với chiến tích'.

Khu vực bảo tồn lớn nhất Zimbabwe nói vấn đề họ gặp phải là số sư tử sinh sản ra quá mức có thể duy trì ổn định được.

Vì thế, họ có thể phải bắn bớt đi 200 con.

Tuy thế, khu bảo tồn này đang kêu gọi các vườn thú, khu nuôi giữ động vật hoang dã trên khắp thế giới đến nhận một số sư tử của họ.

Vấn đề này có thể giải quyết được nhưng không dễ dàng, theo giới quan sát.

                                 Vụ bắn sư tử Cecil tạo ra phong trào phản đối khắp nơi

Lý do là khác với sư tử sinh ra trong chuồng, sư tử ở các khu bảo tồn châu Phi được sinh sống tự nhiên.


                                              Sư tử Cecil bị nha sỹ Walter Palmer bắn chết

Khu vực hoạt động của sư tử tại đây không lên đến trên 260 km vuông như môi trường tự nhiên của loài này nhưng cũng khá rộng.

Blondie Leathem, tổng giám đốc Bubye Valley Conservancy xác nhận khu bảo tồn này muốn "cho đi 200 sư tử nhưng với các điều kiện nhất định.

"Ai cũng biết môi trường cần có cho sư tử là thế nào và cần để chúng không xung đột với người, không bị đánh đập,"

Ông cũng nói việc quyên góp tiền để chuyển bớt sư tử đi là rất cần thiết.

Cùng thời gian, sự tôn thờ sư tử Cecil lên đến đỉnh cao.

Hồi tháng 8/2015, một nhóm bảo tồn động vật thông báo muốn dựng bức tượng đồng to bằng cỡ sư tử Cecil thật ở Công viên Quốc gia Hwange, Zimbabwe để tưởng nhớ con thú này.

Cecil bị nha sĩ người Mỹ, Walter Palmer bắn chết hồi tháng Bảy.


Nguồn: BBC Tiếng Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét