Ảnh: FB Dân Luận
DL – Hơn chục bạn trẻ Việt Nam biểu tình ngay trước Lãnh sự
quán Trung Quốc tại Makati, Philippines với trưa ngày 24/7/2016. Đặc biệt, cuộc
biểu tình này còn có “sự xuất hiện” của “tứ trụ” Việt Nam. Nhóm người này đeo mặt nạ là hình của những người lãnh đạo cấp
cao Việt Nam như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn
Xuân Phúc…
Dan, một bạn trẻ Việt Nam đang sống tại Philippines, cũng là
người nghĩ ra ý tưởng này chia sẻ: “Những nước đi qua tôi thấy môi trường chính
trị của họ rất cởi mở. Người dân nói về lãnh đạo của mình một cách thoải mái,
xem xét và có thể chất vấn họ có làm được gì cho dân hay không. Ở môi trường việt
nam, người dân có một khoảng cách rất lớn với quan chức chính phủ. Chính vì lẽ
đó có nhiều phần đông chẳng quan tâm và chẳng biết lãnh đạo đất nước là ai.”
Họ mang theo nhiểu biểu ngữ với đủ màu sắc có nội dung cải
biên lại những phát biểu nổi tiếng của nhiều lãnh đọ Việt Nam như “Tình hình Biển
Đông có gì mới không?”, “Không đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông”, “Còn
cái lai quần cũng kiện”, “Mình phải thế nào người ta mới kiện chứ”…
Ngoài ra, còn có nhiều biểu ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng
Trung với nội dung Chúc mừng Philippines thắng kiện và yêu cầu Trung Quốc tôn
trọng phán quyết của Toà trọng tài Thường trực.
Với những cách thức trẻ trung, mới lạ pha một chút hài hước
trong cuộc biểu tình này, Dan mong muốn truyền tải thông điệp về chính trị, xã
hội đến người dân một cách nhẹ nhàng, gần gũi nhất để tạo cho mọi người tìm hiểu,
ý thức về quyền công dân của mình.
“Ý tưởng đeo mặt nạ hình lãnh đạo, mục đích làm cho người
dân và lãnh đạo gần nhau hơn, thấy họ cũng chỉ là người bình thường, họ cũng có
những quyền như chúng ta, cũng phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật nếu họ
làm sai, người dân bầu ra thì người dân phải hiểu về biết về họ.”
Nguồn: FB Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét