Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

18017 - Tư Vấn Trưởng Nguyễn Đức Kiên


Tư Thẳng


Trong mấy ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán về vụ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc "chọn" ông Nguyễn Đức Kiên làm "Tư Vấn Trưởng" của tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng. Tổ tư vấn này là nơi tập trung những cán bộ đầu óc xuất sắc nhất về kinh tế, có thể giúp thủ tướng nhanh chóng biến Việt Nam thành văn minh, phồn thịnh nhất nhì Á Châu.

Ông Kiên hiện là
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, đồng thời là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Thành tích kinh tế của ông Kiên là những câu tuyên bố rất kinh thiên động địa, thí dụ như ngày 25/5/2019, chung quanh vụ mời nhà thầu làm đường cao tốc Bắc-Nam, ông nói: "Hiện nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được."

Qua lời tuyên bố này không ai không thấy lập trường của ông Tư Vấn Trưởng muốn bảo vệ cho lợi ích cao cả của nước bạn. Đó cũng là chủ trương lớn của Bộ Chính Trị đảng CSVN, một chủ trương nhất quán đi theo con đường quy phục Bắc Kinh.

Lẽ dĩ nhiên ông thủ tướng có toàn quyền muốn chọn ai đóng tuồng với mình thì chọn, nhưng khen chê là quyền của bàn dân thiện hạ. Dân gian có câu mà không cần hán rộng mới hiểu: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Vì vậy xem ra xem ra Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhà Tư Vấn Trưởng Nguyễn Đức Kiên thật xứng đào xứng kép trên một sân khấu về chiều mà nền kinh tế đất nước bị các nhà quản lý mang não trạng xã hội chủ nghĩa làm cho be bét.

Cũng phải có lời khen ngợi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có cặp mắt tinh đời chọn đúng một nhân vật trong giới tinh hoa xã hội chủ nghĩa làm đầu tàu cho tổ tư vấn. Nền kinh tế đất nước rồi đây sẽ được hoạch định theo chiều hướng "Bắc Kinh hoá" từ thương mại tới xây dựng và hãnh diện trở thành bãi rác khổng lồ của nước Tàu.

Biết đâu nhờ có Tư Vấn Trưởng Nguyễn Đức Kiên bên cạnh mà Thủ Tướng Phúc bớt ăn nói lăng nhăng và sẽ cùng ông Kiên đưa đất nước này tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Để đến năm 2045 Việt Nam trở thành một trong những nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá hàng đầu của thế giới. Chừng đó chẳng những Việt Nam tiến vào cách mạng 4.0 như chỗ không người mà ông Phúc còn có cơ hội quảng bá cách mạng 5.0, 6.0 lia chia.

Lúc ấy, vượt qua Singapore là chuyện dễ như lấy vàng trong túi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét