Nguyễn Tường Thụy
Mục sư Nguyễn Trung
Tôn là người đầu tiên trong số những người hoạt động dân chủ làm hồ sơ ứng cử Đại
biểu quốc hội. Hành trình làm hồ sơ của ông khá vất vả. Ông bị quay đủ kiểu
nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đến khi nào bị loại hẳn thì thôi. Mọi bắt bẻ
trong khi làm hồ sơ, ông đều chấp nhận hết cho được việc. Chuyện này dài, tôi
chưa có thời gian kể tỉ mỉ, chỉ biết rằng mỗi khi gặp chuyện gì, ông đều kể
ngay với tôi.
Hôm nay là hạn cuối
cùng nhận hồ sơ của ứng cử viên. Buổi sáng, ông mới xin được xác nhận vào lý lịch
của chính quyền địa phương. Buổi chiều ông đến Hội đồng bầu cử tỉnh Thanh Hóa nộp
hồ sơ. Ông cho biết cả đi và về, đều có 3 an ninh kèm sát.
Hồ sơ lần này của ông
khá đầy đủ. Tuy nhiên, ông vẫn bị cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ ra hai lỗi:
- Khai tên bố và ghi
đã chết nhưng không ghi rõ chết ở đâu.
- Thằng con ông 8 tuổi,
nhưng mục đảng viên ông không khai có đảng hay không.
Vì vậy, cán bộ nhận hồ
sơ yêu cầu ông về làm lại.
Lúc này đã 3 giờ chiều.
Ông gọi điện cho chủ tịch xã thì được trả lời rằng bận, ngày mai mới có thể làm
việc, còn phó chủ tịch thì không có quyền xác nhận lý lịch cho ông.
Vì thời gian nhận hồ
sơ theo qui định chung của cả nước chỉ đến 5 giờ chiều hôm nay 13/3/2016, không
còn phép nào hơn, ông đành phải bỏ cuộc. Ông nói với mấy cậu an ninh:
-Thôi anh nếm mùi vậy
đủ rồi. Hẹn gặp nhau 5 năm sau nhé.
Chỉ cần bắt mấy lỗi rất
vớ vẩn như không ghi rõ bố chết ở đâu, đặc biệt là con 8 tuổi không ghi rõ có đảng
viên hay không, tỉnh Thanh Hóa đã loại Mục sư Nguyễn Trung Tôn ra rất nhẹ
nhàng.
NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét