Dân chúng xứ Cồn Sẻ tại xã Quảng Lộc, thị trấn Ba Đồn, huyện
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hầu như tất cả sống bằng nghề đánh bắt hải sản.
Tuy nhiên từ khi xảy ra thảm họa môi trường từ tháng tư cho đến nay, họ phải
phơi thuyền nằm bờ không thể ra khơi đánh bắt như trước.
Một người dân theo dõi cuộc biểu tình của giáo dân xứ Cồn Sẻ
vào lúc 3:30 chiều ngày 7 tháng 7 cho Đài Á Châu Tự Do biết về hoạt động lúc đó
vẫn còn diễn ra:
“Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 12 giờ và mọi người tuần hành
từ giáo xứ ra trung tâm huyện- ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. Tuy nhiên
trên đường tuần hành đến cầu thì bị lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động chặn lại
và có sự đàn áp xảy ra: một người bị bắt và hai người bị trọng thương.
Cuộc biểu tình khi tôi đang nói chuyện với anh còn đang tiếp
diễn.
Mục đích cuộc biểu tình thì như chúng ta biết sau thảm họa
môi trường hoàn cảnh của đại đa số bà con (đánh bắt gần bờ và xa bờ) lâm vào cuộc
sống khó khăn. Từ cả trăm năm nay người dân bám biển, các nguồn tài chính cung
cấp cho gia đình đều từ biển.
Rơi vào hoàn cảnh này họ bức xúc; đặc biệt khi biết thông
tin do chính quyền Việt Nam công bố thủ phạm là Formosa, và chính quyền đã nhận
tiền bồi thường 500 triệu ( đô la). Rồi còn có nhu cầu đưa bà con ra nước ngoài
làm việc khiến bà con nổi giận hơn.
Từ sự thiếu thốn về vật chất và áp đặt về tinh thần nên bà
con quyết định xuống đường biểu tình!”
Lịnh mục quản xứ, Phê rô Hoàng Anh Ngợi, vào lúc sau 3 giờ
chiều khi chúng tôi tiếp xúc cũng cho biết:
“Tôi vừa về, đứng giữa nắng từ 11 giờ đến lúc này, mới về.”
Linh mục Hoàng Anh Ngợi là người từng đứng ra kêu gọi một số
nhà hảo tâm giúp cho giáo dân của ông bị thất nghiệp, đói khổ sau thảm họa môi
trường cá chết hằng loạt do chất độc Formosa Hà Tĩnh thải ra.
Tuy nhiên ông cho rằng việc giúp đỡ như thế chỉ là tạm thời
trước mắt, còn trách nhiệm thuộc về chính quyền phải ổn định cuộc sống cho dân
chúng về lâu về dài.
Nguồn: www.rfa.org/vietnamese/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét