Phần lớn vỉa hè hiện
nay ở trung tâm quận 1 TP.HCM đang sử dụng gạch Terrazzo
Đừng hỏi tại sao làm
gì dân cũng phản ứng. Hãy hỏi tại sao dân phản ứng những cái mình làm. Đá
granite hoa lệ đấy, lóng lánh đấy, nhưng mà trơn lắm. Và vỉa hè càng trơn thì
lòng tin của dân càng dễ bị trượt.
Đang cơn ngái ngủ,
anh bạn ngoài Hà Nội gọi vào bảo mở “phây”, đường link dẫn đến một trang báo mạng,
nội dung là những trẻ em trong khu ổ chuột dưới chân cầu Kênh Tẻ (quận 8, TP.Hồ
Chí Minh) nhìn ra thành phố hoa lệ từ những lỗ vách rách nát, với những giấc mơ
sặc sụa.
Rồi anh nói như khẳng
định: “Bọn trẻ chẳng thể nào nhìn thấy quận 1, với vỉa hè toàn đá granite lấp
lánh nghìn tỉ”.
Rồi anh nhắc chuyện 2
năm trước, khi chúng tôi đến xóm nhà chồ ở các khu vực 5, 6 và 11 thuộc phường
Hải Cảng, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Ở đó, có khoảng 400 hộ dân sống trong điều
kiện hết sức tồi tàn đã nhiều năm. Những căn nhà bằng gỗ trên nước đen kịt, rác
đặc nghẹt và mùi hôi thối nồng nặc. Nên không ngạc nhiên gì, khi họ “được” làm
bạn với một loạt bệnh về đường hô hấp, mà đại diện là viêm xoang.
Khi ấy, chính quyền
Quy Nhơn đang triển khai gói dự án 10 tỉ đồng thay gạch block bằng đá granite
suốt tuyến đường ven biển Xuân Diệu, tuyến đường nằm trong chuỗi chỉnh trang đô
thị để phát triển du lịch.
Nhiều người không đồng
tình với dự án này, ít nhất là 2 lí do: Thứ nhất, gạch block ven đường Xuân Diệu
lúc đó vẫn còn tốt. Thứ 2, không phải vỉa hè loáng bóng là hút khách, là phát
triển du lịch được.
Trong khi đó, khoảng
400 hộ dân ở xóm nhà chồ phường Hải Cảng vẫn mong chờ chính quyền thành phố Quy
Nhơn xây kè, lấp đất để họ được xây nhà kiên cố. Nghe nói đã từng có dự án,
nhưng đều rơi rụng cả vì không có đủ 110 tỉ để làm kinh phí cho dự án.
Giá như chính quyền
thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định có hoạch định hợp lí hơn, tức là chắt chiu
những dự án chưa cần thiết, để thực hiện cái hành động mà xóm nhà chồ kia dài cổ
chờ, thì hay biết mấy. Dù rằng trong việc lát đá granite, chính quyền thành phố
Quy Nhơn có triển khai một phương án tiết kiệm, là lấy gạch block cũ ở đường
Xuân Diệu để lát cho vỉa hè ở các nơi khác.
Đừng nhầm tưởng rằng
10 tỉ đồng không đáng gì đâu. Và có ai đảm bảo được, rằng những dự án lãng phí
như thế, hoặc chưa cần thiết như thế, không đầy rẫy ở cái đất nước này? Mà nếu
chắt chiu được, hàng loạt vấn đề dân sinh, an sinh sẽ được giải quyết.
Trở lại với “phi vụ”
nghìn tỉ ở quận 1, lãnh đạo quận này cũng viện vào lát đá granite để tăng thêm
mỹ quan, hút khách du lịch cho thành phố. Xin thưa, khách du lịch họ không quan
tâm đang đi trên đâu, mà là trên ấy có gì. Đơn giản như thế này, với một vỉa hề
lót gạch block thoáng đãng, không tù đọng nước mưa, và một vỉa hè toàn đá
granite hoa lệ nhưng chật chội, bị lấn chiếm và sau những cơn mưa là nước phủ
lênh láng thì các vị chọn vỉa hè nào? Hay cửa kính ô tô đã che khuất tầm nhìn?
Đi nước ngoài học tập
chi cho xa, cho tốn kém, sao không đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) mà mở mang tầm
mắt. Ở đó có mảnh đá granite quái nào đâu, mà sao khách du lịch vẫn đông?
Nên dân nói đúng,
khách du lịch họ không quan tâm đang đi trên đâu, mà là trên đó có gì.
Còn người ta nói nhỏ
với nhau là “phi vụ”, vì các vị định qua mắt dân, xem dân chẳng là gì. Cũng giống
như vụ định triệt hạ cây xanh trước đó, khi dân phản ứng thì các vị nói chỉ có
mười mấy cây, thay vì hàng trăm cây theo kế hoạch mà dân không được hay biết.
Đừng hỏi tại sao làm
gì dân cũng phản ứng. Hãy hỏi tại sao dân phản ứng những cái mình làm.
Đá granite hoa lệ đấy,
lóng lánh đấy, nhưng mà trơn lắm. Và vỉa hè càng trơn thì lòng tin của dân càng
dễ bị trượt.
Ngọc Hải
Theo Thanh Niên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét