FB Lương Dân Lý

"Nhưng chưa kịp vui thì cán bộ trại lại nói tiếp rằng thì là TUY NHIÊN: do từ ngày về đây chị Nga vẫn không hề hợp tác với cán bộ trại giam, vẫn không công nhận mình phạm tội, vẫn chưa có ngày nào chịu mặc trang phục do trại cung cấp, thậm chí còn có thái độ chống đối,…do vậy hôm nay mặc dù gia đình từ xa tới nhưng chị Nga vẫn chưa được phép gặp người thân".
-----
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TRẦN THỊ NGA.
(Chuyến đi thăm không kết quả)
Thưa Bà con ACE (nhưng người luôn quan tâm lo lắng cho Trần Thị Nga)
Như kế hoạch đã định, sáng thứ 7 (17/03) 3 cha con tôi đã lên xe rời xa Hà nội để trưa hôm sau (chủ nhật) đến thành phố Ban Mê Thuột – nơi mà được tin Trần thị Nga mới chuyển đến.
Sáng thứ 2 (19/03) 3 cha con tôi đã đến trại giam DAK TRUNG nhưng ko may lại ko đúng ngày thăm nuôi nên khu trại vắng tanh, Tôi đã đề nghị được tiếp đặc cách vì đi đường quá xa tới, trong lúc chờ đợi tôi đã được tự mình đến tận sát nơi đang giam giữ các tù nhân, mục sở thị nơi làm việc và nghỉ trưa của những công nhân phu đồn điền cao su không có lương,…
Trại giam ở đây cũng ko khó khăn gì nên tầm 12h trưa thì có cán bộ của trại ra tiếp, họ đã tra sổ, gọi hỏi các phân trại và trả lời không có ai tên Trần thị Nga ở đây cả, ở đây chúng tôi không quản lý tù chính trị. Thế là phải liên hệ lại với trại giam côn an tỉnh Hà Nam thì ở đó vẫn khẳng định là đã kí giấy đưa Trần thị Nga đến Trại DAK TRUNG, gọi đi gọi lại mấy lần vẫn 1 bên khẳng định đã kí giấy chuyển giao Trần thị Nga đến trại DAK TRUNG còn 1 bên cũng khẳng định không quản lý Trần thị Nga. Cuối cùng Họ khuyên Tôi hãy sang trại Gia Trung bên Gia Lai hỏi thử vì ở vùng cao nguyên này không có ở đây thì chỉ có ở đó.
Mệt mỏi và chán quá, nhưng không thể nào nản nên Cha con Tôi lại khăn gói quay về Ban Mê Thuột đón xe đi Gia Lai, nghỉ tối ở Gia Lai (Pleiku) đến sang hôm sau tiếp tục đón xe đi Gia Trung.
Đến trại giam Gia Trung (Pleiku) thì gia đình đã được 3 cán bộ trại giam đón tiếp đàng hoàng lịch sự. Thông qua Họ cho biết thì Trần thị Nga đang ở đây, đang được giam ở nơi sạch sẽ, ở chung với vài người chứ không ở 1 mình, sức khỏe của Nga bình thường, không ốm đâu gì, không phải lao động nặng nhọc, nói chung mới về trại chưa được 1 tháng nhưng đã tăng 3 kg. Nghe đến đây thì gia đình rất mừng, Nhưng chưa kịp vui thì cán bộ trại lại nói tiếp rằng thì là TUY NHIÊN: do từ ngày về đây chị Nga vẫn không hề hợp tác với cán bộ trại giam, vẫn không công nhận mình phạm tội, vẫn chưa có ngày nào chịu mặc trang phục do trại cung cấp, thậm chí còn có thái độ chống đối,…do vậy hôm nay mặc dù gia đình từ xa tới nhưng chị Nga vẫn chưa được phép gặp người thân.
Cán bộ trại giam có đề nghị Gia đình và người thân háy viết thư vào khuyên nhủ chị Nga nên thay đổi thái độ để phía trại giam không phải đối xử bằng những biện pháp khắc nghiệt.
Bản thân Tôi rất buồn vì lặn lội đường xa mà không gặp được người thân,không biết những ngày tới sẽ ra sao, buồn hơn nữa là có quá nhiều những lời thăm hỏi cũng như nhắn gửi của các bác và các ACE muốn thông qua Tôi chuyển đến Nga mà không sao chuyển được. Nên nhân đây tôi có 1 đề nghị là tất cả các Bác và các ACE ( những ai muốn nhắn gửi điều gì cho Nga) thì nhân đây hãy viết thư cho Nga bằng cách viết tay ký tên trực tiếp ra giấy trong khoảng trên dưới 50 chữ, sau đó chụp lại và gửi vào tin nhắn hoặc còm dưới STT này cho Tôi, Trên cơ sở đó Tôi sẽ tập hợp, in ra giấy và gửi vào vào cho Nga trong thời gian sớm nhất có thể.
Rất cảm ơn tất cả Bà con ACE.
Cuối cùng xin được nói với Bà con ACE về chuyến đi không kết quả trên đây tuy rất buồn, nhưng cũng có 1 niềm vui nho nhỏ, xin thưa là nếu có chuyện 1 nàng Dâu cưới được 1 chú Rể ko hút thuốc tính ra mỗi tháng tự nhiên được 5 trăm thì 3 cha con Tôi thay vì đi máy bay (hết tầm 8 triệu) bằng đi ôtô chỉ hết dưới 3 triệu, tính ra tự nhiên được những hơn 5 triệu kia , lãi quá còn gì. (Nói thế để các vị có ý định gây khó cho việc thăm nuôi bằng việc lưu đày tù nhân đi xa thấy khả năng kháng chiến trường kì của cha con tôi là hoàn toàn trong tầm tay , đồng thời 1 số ACE cứ hỏi Tôi sao ko đi máy bay biết lý do nhé) hơn thế nữa 3 cha con Tôi còn được trải nghiệm 1 chuyến đi giống như là đi píc níc vậy, mà lại trên những chiếc xe có hình thức đẹp hơn cả chiếc xe Ground Fore One dành cho tổng thống Mỹ nữa, Cho nên rất mong tất cả mọi người hãy cứ vui mà ko phải lo lắng gì.
HY VỌNG QUA ĐÊM NAY NGÀY MAI TRỜI SẼ SÁNG.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét