
Chào các
bạn, tôi là một người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Từ nhỏ các bạn
đã được dạy rằng tôi và đồng đội tôi là một lũ ngụy, hèn, nhát, tham và quân đội
tay sai. Nhưng các bạn thực sự biết gì về tôi? Để tôi kể các bạn nghe về tôi,
người Lính VNCH nha.
Lính VNCH là Lính
của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Lính VNCH tuyên thề
bảo vệ Đất Nước, Dân Tộc và Tự Do – chứ không phải tổ chức chính trị nào.
Lính VNCH có người
đi nghĩa vụ, có người xung phong và có người đi chuyên nghiệp.
Lính VNCH có thể
nuôi cả gia đình với tiền lương của mình.
Lính VNCH thích nhạc
vàng, nhạc lính. Nhất là bài “Xuân này con không về” mỗi khi Tết đến.
Lính VNCH chỉ tập
trung tập luyện và chiến đấu. Chứ không chăn bò, trồng rau hay làm kinh tế như
mấy anh bộ đội Bắc Kỳ bây giờ.
Lính VNCH rất bảnh
trai và được gái ngưỡng mộ.
Lính VNCH là người
hùng trong mắt người dân.
Lính VNCH đi đến
đâu là dân chạy đến đó để đón, vẫy tay chào hay để xin sự giúp đỡ.
Lính VNCH khiến bà
con cảm thấy an toàn.
Lính VNCH không
bao giờ bỏ rơi đồng đội. Nếu đồng đội bị thương thì phải cứu.
Lính VNCH biết nói
tiếng Anh, nhất là những đơn vị nào đánh chung với Mỹ. Đủ hiểu là được rồi.
Lính VNCH được ăn
học và huấn luyện đầy đủ.
Lính VNCH đến từ mọi
tầng lớp của xã hội. Giàu có, nghèo có, bần nông có và trí thức cũng có.
Lính VNCH đi vào
trận bằng xe tăng, trực thăng với khẩu súng M16 trên tay.
Lính VNCH không ăn
cắp hay hãm hiếp phụ nữ.
Lính VNCH ghét và
kỵ chửi bậy. Thời đó ai chửi bậy sẽ bị kỳ thị ngay. Đó là điều cấm kỵ.
Lính VNCH chiến đấu
vì lý tưởng tự do. Để truyền lại cho con cháu một đất nước Việt Nam yên bình và
tươi đẹp hơn.
Lính VNCH không muốn
đánh giết những anh em Bắc Việt của mình. Nhưng họ phải làm thôi.
Lính VNCH sống
trung thực trong danh dự, không gian dối.
Lính VNCH chiến đấu
can đảm. Tiếng đạn ở đâu là chạy tới đó.
Lính VNCH được dẫn
dắt và chỉ huy bởi những vị tướng tá tài ba.
Lính VNCH luôn
trên cơ bộ đội Bắc Việt, nên hiếm khi nào thua trận.
Lính VNCH có tỷ lệ
thương vong thấp hơn bộ đội Bắc Việt tầm 5-10 lần. Hay nói cách khác, bộ đội CS
chết nhiều hơn quân lực VNCH.
Lính VNCH không giết
dân lành. Thà thua trận, thà mất binh sĩ còn hơn giết nhầm người dân.
Lính VNCH đã chiến
đấu hết mình cho đến cùng. Nhưng đã bị bỏ rơi và thất bại.
Lính VNCH đã bị bỏ
tù, các sĩ quan bị đưa vào trại cải tạo đến chục năm. Nhiều người đã không trở
về.
Lính VNCH tuy là
những người thất bại nhưng không bao giờ xấu hổ.
Lính VNCH bây giờ
nhiều người phải chạy xe ôm, bán vé số, bị tàn tật, nhưng vẫn sống có trách nhiệm.
Và cuối cùng Lính
VNCH luôn kể cho con em họ về quá khứ hào hùng của mình. Để cho nó biết rằng nó
đã từng có một Việt Nam đáng tự hào.
Lính Việt Nam Cộng Hòa tuy thua cuộc nhưng vẫn sống. Dù bị đối
xử như công dân hạng hai và bị gọi là “Ngụy” nhưng Lính Việt Nam Cộng Hòa không
bao giờ xấu hổ về quá khứ của mình. Tuy đau lòng khi thấy con cháu mình bị phân
biệt đối xử vì cái lý lịch “Ngụy” nhưng vẫn tự hào. Ít ra Lính Việt Nam Cộng
Hòa đã chiến đấu và chết cho một lý tưởng tự do và một quốc gia Việt Nam chính
nghĩa.
Thế nào, bạn đã biết gì về tôi, người Lính Việt Nam Cộng Hòa?
PS: Người viết là cháu của một người Lính Việt Nam Cộng Hòa và tự hào về điều
đó. Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét