Nguyễn Xích Long (Hà Nội)
Những câu nói của tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
mới đây như “Các người (những người phản biện) đã làm được gì cho đất nước?” hay
“Luật biểu tình nếu được ban hành sẽ gây rối loạn” đã làm lộ rõ bản lĩnh yếu
kém, trình độ vớ vẩn và ngộ tính thấp của chị ta.
Đã có nhiều bài nói về đóng góp của mọi công dân Việt Nam
cho đất nước bao gồm cả những người phản biện, bằng việc đóng góp tiền của công
sức qua mỗi sản phẩm tiêu dùng đã được đóng thuế, bao gồm họ không tham nhũng
tàn phá đất nước như bộ máy độc đảng, độc quyền… như thế đã là quá đủ để trả lời
cho câu hỏi của chị Ngân. Ở đây tôi chỉ muốn phân tích về bản lĩnh, trình độ và
ngộ tính của chi đã được lộ rõ qua những phát ngôn này.
Chị Ngân cần phải học hỏi rất nhiều từ những người phản biện,
những ý kiến phản biện của giới trí thức chính là những đóng góp vô cùng to lớn
cho đất nước, họ đã góp phần chỉ ra những yếu kém, gian dối của bộ máy độc đảng
độc quyền, họ góp phần làm bọn quan chức tham nhũng phải e sợ, chùn bớt tay
trong việc ăn cắp, tham nhũng, phá hoại đất nước. Họ góp phần khai sáng dân trí
cho đông đảo công chúng nhận thức về dân chủ nhân quyền là con đường duy nhất để
dân tộc tồn tại và phát triển. Họ góp phần làm thức tỉnh phần nào lương tri còn
sót lại trong một bộ phận nhỏ quan chức của cái hệ thống lỗi thời trì trệ vô
lương tâm vô nhân cách vô cảm chỉ biết ăn cắp tham nhũng không từ một thứ gì
này. Trình độ của giới trí thức đã dám dũng cảm phản biện hơn trình độ chị Ngân
rất nhiều, chị chỉ là một loại chim cảnh được những kẻ mị dân dựng lên cho đủ
cơ cấu để cho dân và thế giới xem mà thôi chứ dân hoàn toàn không được tham gia
vào bầu cử giả hiệu của cầm quyền.
Khi chị không nhận thức nổi giá trị của sự phản biện cho thấy
trình độ của chị rất hạn hẹp, ngộ tính của chị rất thấp. Khi chị lại nói hẳn ra
những câu nói vô lễ với dân, xấc xược với giới trí thức phản biện cho thấy chị
không dám nhìn thẳng vào sự thật mà giới trí thức phản biện, chứng tỏ bản lĩnh
của chị quá kém cỏi trong khi những vấn đề thối nát của giới cầm quyền nó cứ sò
sờ ra đấy, hàng loạt các đại án và những vấn đề xã hội nhức nhối ngày càng trầm
trọng phơi bầy khắp nơi mà giới cầm quyền không thể nào bịt nổi. Những
Vinashin, Vinaline, Bauxite Tây Nguyên, Formosa, hàng loạt các nhà máy ethanol
đóng cửa, nông dân mất đất đi kiện hàng ngày ở thủ đô Hà Nội… còn nhiều, nhiều
lắm không thể kẻ xiết không có những người phản biện thì đất nước này nát bét
rơi vào họa diệt vong lâu rồi. Dân chúng cả nước đều nhìn thấy rõ bộ máy cầm
quyền của các chị tham nhũng phá hoại đất nước thế nào vậy mà chị lại không
nhìn thấy sao mà còn dám hỏi lại những người phản biện?
Vừa được bè đảng phe nhóm chị đưa lên vị trí cao nhất chị đã
vội quay ra coi thường dân chúng thể hiện quyền lực một cách thô thiển trọc phú
vậy ư? Chưa nói đến những cách cư xử kém văn hóa trong ngoại giao, khiếu thẩm mỹ
thấp mà dân chúng đã điểm tên chị trong các sự kiện, cách phát ngôn của chị đã
cho thấy bản lĩnh của chị chỉ như con rùa rụt cổ khi thấy nguy hiểm, chỉ như
con đà điểu rúc đầu vào đất để cảm thấy an toàn mà không cần biết ngoại cảnh ra
sao. Chị không hề có bản lĩnh đối mặt với sự thật khó khăn để giải quyết mà chỉ
muốn mình như những vua chúa phong kiến, những kẻ độc tài chỉ biết ra lệnh chỉ
thị mà không cần biết đến hậu quả ra sao. Chị không được dân bầu lên nên chị
cũng không hề quan tâm đến cuộc sống, nguyện vọng của dân chúng mà chỉ tìm cách
bảo vệ cho cái quyền lợi nhóm ích ky của số ít những kẻ cầm quyền, chị không hề
xứng đáng ở vị trí của người đứng đầu cơ quan đại diện cho nhận dân.
Các nghi thức ngoại giao, cách ăn mặc thì người ta có thể dạy
cho chị, nhưng bản lĩnh và ngộ tính thì là tư chất trời sinh không ai có thể
cho chị được. Chị Ngân cần phải thực sự cầu thị, cầu tiến học hỏi ở giới trí thức
phản biện nếu chị còn muốn ngồi tiếp ở cái vị trí đứng đầu cơ quan đại diện cho
dân ấy. Nếu thực sự muốn tiến bộ sửa chữa những sai lầm đã mắc chị Ngân cần
công khai xin lỗi dân chúng và giới trí thức phản biện, nhưng e rằng với bản
lĩnh và ngộ tính của chị thì chị cũng chẳng nhận thức được vấn đề và sẽ không
bao giờ làm được cái trò mị dân chấm chấm khăn tay xin lỗi công chúng như thầy
của chị đã làm.
Hà nội tháng 8 năm 2016
Nguyen Xich Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét