
Ông Trần Huỳnh Duy Thức trong phiên tòa năm
2010
Gia đình tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức nói ông Thức
bị cưỡng bức lao động, sau chuyến thăm ông tại Trại giam số 6 tỉnh Nghệ An hôm
14/8.
Luật sư Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị, viết trên mạng
xã hội: “Theo lời anh Thức kể lại, vào ngày 8/8/2016, quản giáo của trại giam
ép buộc anh phải đi lao động, điều mà trước đây chưa từng xảy ra đối với anh.
Công việc là xếp giấy vàng mã mỗi ngày 8 tiếng”
Trả lời BBC Tiếng Việt từ Sài Gòn, em trai ông Thức, ông Trần
Huỳnh Duy Tân kể lại sự việc: “Anh [Thức] nói anh không đồng ý lao động ép buộc
như vậy, do trại giam không có chịu ký hợp đồng lao động thì anh ấy không đi
lao động.”
“Trong những ngày đó, tám tiếng đồng hồ như vậy trại giam họ
cúp điện. Ở Nghệ An thời gian này rất nóng, nhiệt độ có khi lên đến 41 độ hoặc
trên đó nữa, mà không có điện làm sao chịu nổi.”
“Gia đình mới gặp anh ấy có vẻ xanh xao, hốc hác, thâm quầng,”
ông Tân mô tả lại người anh trai trong cuộc gặp hôm 14/8.
“Tới cuối buổi thì anh yêu cầu gia đình gửi cho anh văn bản
liên quan tới luật lao động và các thông tư liên tục liên quan đến lao động
trong tù, để anh xem xét về mặt pháp lý. Anh cũng yêu cầu gia đình nghiên cứu về
mặt đó để có thể hỗ trợ cho anh ấy trong đấu tranh trước việc bắt buộc người
trong tù phải lao động.”
“Đây là lần đầu tiên gia đình nghe anh nói về việc anh bị bắt
buộc đi lao động.”
“Gia đình đang nghiên cứu về các luật cũng như các quy định
liên quan tới lao động của anh Thức trong tù. Đặc biệt những quy định có liên
quan đến thi hành án. Gia đình cũng nhờ một số luật sư quan tâm để xem xét mặt
pháp lý của lao động trong tù như thế nào,” ông Tân cho biết phản ứng của gia
đình.
Ông Duy Tân cũng nói gia đình sẽ “gửi qua đường bưu điện cho
anh những văn bản” về luật lao động và lao động trong tù.
Trạm giam số 6
Đã từng ở cùng Trại giam số 6 Nghệ An, cựu tù nhân chính trị
Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày) mô tả với BBC: “Phòng giam ở đấy xây bằng
đá, gạch, dày khoảng 30cm, nhưng lại xây theo lối bát úp, thì lẽ ra những cái
khe trên trần sẽ có lỗ thông gió."
“Nhưng những phòng giam này không xây những khe thông gió
đó, cho nên khí nóng nó cứ quần trong đó. Đặc biệt những cái phòng vào những
ngày nắng nóng ở miền Tây Nghệ An kèm với gió Lào nữa thì có lúc chúng tôi phải
hắt nước lên tường hoặc đổ nước lên sàn nằm của mình, để cho cái nóng dịu bớt
đi."
“Và phải đợi đến 11 - 12 giờ đêm cái nóng nguội bớt đi thì mới
có thể ngủ được. Thế mà lại cắt điện ở trong buồng giam. Trong khi đó buồng
giam chỉ có những quạt rất yếu."
Trước khi đi Hoa Kỳ, ông Hải đã thi hành án tù 12 năm vì
tội Trốn thuế và sau đó là tội Tuyên truyền chống Nhà nước.


Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải từng ở trại
giam số 6 Nghệ An
“Đó là hành vi vô cùng đê tiện của trại giam số 6 Nghệ An đối
với anh Trần Huỳnh Duy Thức,” ông Nguyễn Văn Hải bình luận về vụ việc.
“Việc cắt điện, nước vừa vi phạm pháp luật, vừa tước đoạt những
tiêu chuẩn sống của người tù. Bởi vì chúng tôi có quyền."
“Trong Luật thi hành án hình sự, các buồng giam được gắn quạt,
được sử dụng TV. Cho nên việc cắt những tiêu chuẩn đó đi là cắt chính những
tiêu chuẩn mà nhà nước cung cấp cho người tù. Không ai có quyền cắt tiêu chuẩn
của họ cả."
“Việc cắt tiêu chuẩn của họ đều là vi phạm pháp luật. Và cưỡng
bức họ lao động cũng vi phạm pháp luật, theo điều 29 - 30 của Luật thi hành án
hình sự,” Blogger với bút danh Điếu Cày cho biết.
Ông Nguyễn Văn Hải cũng lý giải: “Trong luật thi hành án
hình sự quy định là lao động học nghề chứ không phải lao động cưỡng bức. Tù
nhân bị đưa ra định mức lao động trong những thời gian lao động chứ hoàn toàn
không phải lao động học nghề.
“Lao động học nghề không đó định mức trong đó. Và vấn đề nữa
là họ sử dụng lao động làm việc riêng cho mình, mà như vừa rồi chúng ta thấy ở
trên báo có việc tù nhân ra xây nhà cho giám thị.”
“Trại giam số 6 Nghệ An họ nhận làm vàng mã và cho tù nhân nữ
làm lông mi giả cho các cơ sở ngoài Hà Nội. Phần làm lông mi giả phụ nữ làm. Phần
làm vàng mã đàn ông làm,” ông Hải miêu tả về thời gian ông ở trại giam này,
nhưng ông cũng cho biết khi ở đây, ông “đã quá tuổi lao động” nên không bị yêu
cầu phải lao động.
'Vi phạm'
Luật sư Lê Công Định nói về khía cạnh pháp luật vụ việc này
trong bài viết của ông trên mạng xã hội: “Hành động cưỡng bức lao động của trại
giam số 6 tỉnh Nghệ An rõ ràng vi phạm Hiến pháp 2013. Khoản 3 Điều 35 của Hiến
pháp 2013 quy định như sau: "Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động".


Luật sư Lê Công Định trong một lần tham dự thảo
luận cùng BBC Tiếng Việt
“Trong Chương 19 về lao động của Hiệp định TPP mà Chính phủ
Việt Nam đã ký kết, Điều 19.1 (phần định nghĩa các thuật ngữ) và Điều 19.3 (quy
định về quyền lao động) đều buộc các quốc gia thành viên phải tuân thủ yêu cầu
như sau: "chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc”", vị
luật sư này trích dẫn.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 50 tuổi, bị đưa ra xét xử hồi đầu
năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long
trong một vụ án chính trị được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan
tâm.
Ông nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản
chế, trong khi các bị cáo trong cùng vụ án với ông bị tuyên án từ năm đến bảy
năm tù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét