SÀI GÒN (NV) - Bánh
mì Hòa Mã ở số 51 đường Cao Thắng, Quận 3, Sài Gòn, gắn bó với bữa ăn điểm tâm
sáng của nhiều cư dân Sài Gòn đã hơn nửa thế kỷ qua.
Cửa hàng của bánh mì
Hòa Mã kinh doanh từ năm 1958, tính đến nay đã được 57 năm, vẫn là căn nhà nhỏ
hẹp cũ kỹ không thay đổi. Trong hai năm đầu, bánh mì Hòa Mã đặt tại số 511 đường
Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu), sau đổi tới căn nhà này ở đường
Cao Thắng.
Mặt trước của tiệm
bánh mì Hòa Mã.
Từ năm 1962, khi
chúng tôi còn là học sinh lớp đệ nhị C tại Trường Trung Học Chu Văn An, thầy Vũ
Hoàng Chương dạy môn Việt Văn đã giới thiệu: “Các cậu có ăn casse-croute ở quán
Hòa Mã chưa? Đúng điệu Tây đấy!”
Lúc đó chúng tôi được
biết ông chủ bánh mì Hòa Mã là nhà thơ Lê Minh Ngọc, có giao tình thân thiết với
thầy Vũ Hoàng Chương, nhà thơ lừng lẫy đương thời. Người vợ của nhà thơ Lê Minh
Ngọc từng chế biến thực phẩm tại hãng thịt nguội chuyên cung cấp cho các nhà
hàng Pháp ở Hà Nội. Trước khi di cư vào Sài Gòn, gia đình nhà thơ Lê Minh Ngọc
đã có ý định mở quán bán bánh mì thịt nguội kiểu Pháp. Quán mang tên làng Hòa
Mã ở vùng ngoại ô Hà Nội.
Thời chúng tôi là học
sinh, khi ăn điểm tâm bánh mì, tới quán bánh mì Hòa Mã, nếu không có thì giờ ngồi
ăn tại quán, ổ bánh mì mang đi cũng xẻ ra cho thịt nguội vào trong. Bánh mì Hòa
Mã được gọi theo người Pháp là casse-croute, tức ăn điểm tâm. Từ thuở đó bánh
mì Hòa Mã đã đắt hàng, chúng tôi gặp nhiều thực khách lớn tuổi ngồi ăn tại quán
như bữa ăn chính trong ngày của người Pháp.
Nhiều người tỏ ý, nếu
mua bánh mì mang đi thì mua ở xe bán bánh mì trên đường phố nào đấy cũng được.
Còn tới quán bánh mì Hòa Mã thì nên ngồi ăn tại chỗ. Đây là chuyện phong cách,
là ý vị của buổi điểm tâm, đặc biệt là cái “gout Tây” của bánh mì Hòa Mã.
Ngó khung cảnh quán
bánh mì Hòa Mã cũng thấy dễ cảm. Bên trong căn nhà nhỏ hẹp, chừa chỗ cái tủ sắp
đặt các thứ thực phẩm thịt nguội, chỗ tráng trứng ốp-la, quầy tính tiền, thì chỉ
còn chỗ cho một hai bàn khách ngồi. Thế nên chủ yếu của quán bánh mì Hòa Mã là
một dãy bàn thấp, đặt dọc theo chiều dài bên hông căn nhà, có mái che bằng vải
bạt phía trên.
Thực khách gọi một phần
bánh mì ốp-la thịt nguội, đây là đặc điểm của bánh mì Hòa Mã. Sẽ thấy trên mặt
bàn một đĩa đựng khẩu phần ấy, gồm: hai trứng gà dàn rộng, lộ hai tròng đỏ chưa
chín hẳn, trên mặt trứng ốp-la có xúc xích, jambon, thịt ba rọi muối, chả các
loại… và những vòng hành tây sắt mỏng.
Thực khách sẽ rắc
chút muối tiêu lên trên các thứ ấy, thêm chút tương ớt và xì-dầu nữa, là hoàn
chỉnh món ốp-la thịt nguội của bánh mì Hòa Mã.
Phía bên hông của tiệm
bánh mì Hòa Mã.
Đồ chua của bánh mì
Hòa Mã được xắt miếng lớn, không thái nhỏ như các nơi khác; như vậy khi ăn sẽ cảm
nhận rõ rệt hương vị của từng loại đồ chua.
Riêng phần bánh mì,
xu hướng chung của Sài Gòn hiện nay là bánh mì đặc ruột. Thế nhưng bánh mì Hòa
Mã vẫn là thứ bánh mì giòn ngoài vỏ, ruột không đặc. Người sành điệu cho rằng,
bánh mì giòn vỏ và không đặc ruột ăn không bị ngán, và dễ cảm nhận vị ngon của
thực phẩm ăn với bánh mì. Bánh mì giòn như ở Hòa Mã, khi ăn, những vụn vỏ bánh
rớt xuống lả tả; có nhiều người không thích bánh mì giòn vỏ và không đặc ruột
chính vì vậy.
Nhiều thực khách e ngại
ăn trứng, nhất là lòng đỏ trứng ốp-la, nên thực đơn của bánh mì Hòa Mã còn có
món thịt nguội thập cẩm. Trong một khẩu phần thịt nguội thập cẩm, paté sẽ nhiều
hơn, và có cả bơ tươi.
Bánh mì cũng như phở,
hủ tíu, bánh cuốn, là những món có thể ăn hàng ngày không ngán. Thực khách
không ngớt chiếu cố bánh mì Hòa Mã, dù rằng các thứ thịt nguội, thực phẩm đặc
trưng của Pháp hiện nay trở thành phổ biến, không những tại Sài Gòn mà ở khắp
các tỉnh thành của Việt Nam.
Nhiều hàng quán bánh
mì-thịt nguội, từ bánh mì Hà Nội tới bánh mì Hàn Quốc, nhiều nơi sản xuất các
loại thịt nguội… đang hoạt động mạnh tại Sài Gòn, nhưng không vì thế mà bánh mì
Hòa Mã bị “phá giá.”
Có lẽ dân Sài Gòn, nhất
là những thực khách lớn tuổi của bánh mì Hòa Mã muốn lưu giữ cái nề nếp “giấy
rách giữ lấy lề” chăng. Bởi bánh mì Hòa Mã đã trở thành một trong những cái lề
của trang giấy lịch sử Sài Gòn. Người thân trong gia đình bánh mì Hòa Mã từng
bày tỏ với chúng tôi: “Thật cảm động khi nhận ra những thực khách của bánh mì
Hòa Mã, định cư ở nước ngoài vài chục năm, trở về Sài Gòn vẫn ghé quán Hòa Mã
ăn bánh mì ốp-la thịt nguội…”
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét