Người Mỹ gốc Á biểu tình phản đối sau khi bác sỹ David Dao bị
nhân viên hãng hàng không United Airlines lôi ra khỏi máy bay một cách thô bạo.
Sự việc người đàn ông gốc Châu Á bị hãng hàng không United
Airlines kéo ra khỏi máy bay một cách thô bạo đã tạo làn sóng phẫn nộ ở châu Á,
đặc biệt tại Trung Quốc và Việt Nam.
Trước khi hành khách David Dao được xác định là một công dân
Mỹ gốc Việt, truyền thông và nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc hôm 12/4
bày tỏ sự phẫn nộ về sự đối xử của hãng hàng không danh tiếng của Mỹ đối với
người gốc Á.
Hãng truyền hình CCTV của Trung Quốc gọi đây là một cách
“hành xử man rợ” trên trang mạng xã hội khi “nạn nhân” David Dao lúc đó còn được
cho là người gốc Trung Quốc.
Sau khi bác sĩ 69 tuổi, David Dao, được biết là đã tới Mỹ
vào những năm 1970 từ Việt Nam, nhiều người Việt Nam lên tiếng đòi tẩy chay
hãng hàng không này và cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử mang tính kỳ thị
chủng tộc.
Phản ứng của người Việt Nam trên mạng internet về vụ việc
này, theo luật sư Trần Vũ Hải, là “đa dạng”. "Họ cũng bình luận khá nhiều
trên Facebook và cả các báo chí. Người thì phê phán là công ty của Mỹ không phải
cái gì cũng tốt và cho rằng có sự phân biệt chủng tộc từ cái vụ này. Người ta đặt
vấn đề là “nếu là người da trắng thì đã chắc gì bị lôi đi?”
Bình luận về sự kỳ thị chủng tộc trong sự việc của United
Airlines, một nhà nghiên cứu truyền thông độc lập từ Việt Nam cho VOA Việt Ngữ
biết: "Cảm giác như người đó vì người ta là người gốc Á, có thể là người
Trung Quốc có thể là người Việt Nam, thì người ta dễ bị đối xử một cách thô bạo
hơn. Tôi liên tưởng tới một sự việc khác như việc một cô gái bị từ chối ở dịch
vụ Air BnB cũng chỉ vì cô là người gốc Á. Thực ra đấy không phải là biểu hiện
cao nhất của một sự kỳ thị chủng tộc nhưng từ những hành động nhỏ như vậy mà mọi
người không nhìn thấy cái bản chất hay cái nguyên nhân nếu mà nó có thể có một
cách sâu xa ở trong đấy thì nó sẽ phát triển lên thành những hành động kỳ thị
chủng tộc khác nữa."
Chị Nguyễn Nhung cho rằng sự việc này có tính nhạy cảm hơn
“đối với những người gốc Á” và “nếu hành động này không được nhìn nhận một cách
nghiêm túc rằng nó thực sự là một biểu hiện của kỳ thị chủng tộc thì rồi sẽ có
những hành động nghiêm trọng hơn nữa.”
Nhiều người Việt trên mạng xã hội đang tham gia ký tên vào một
thỉnh nguyện thư đòi giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Munoz, từ chức.
CEO của United Airlines, Oscar Munoz, lúc đầu đã không chịu
xin lỗi và bị nhiều người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu phải từ chức.
CEO của United Airlines, Oscar Munoz, lúc đầu đã không chịu
xin lỗi và bị nhiều người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu phải từ chức.
Trong tuyên bố đầu tiên, Oscar Munoz xin lỗi vì “phải tái bố
trí hành khách”. Trong tuyên bố thứ nhì, ông mô tả người hành khách trong video
là “mất trật tự và hiếu chiến.” Đến cuối ngày thứ Ba, Oscar Munoz đưa ra lời
xin lỗi rõ ràng hơn, gọi vụ này là "thật sự khủng khiếp."
Một người dùng mạng xã hội có tên Lanney Tran viết trên
trang Facebook của mình, kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư đã có hơn
49.000 người ký tên và cho biết “Đây là một bác sỹ/nhạc sỹ Việt Nam được biết với
tên Đào Duy Anh.”
Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Grace Bui cũng kêu
gọi “ngừng ủng hộ United Airlines” trong làn sóng tẩy chay hãng hàng không này
khi xử lý sự việc một cách bạo lực đối với hành khách trên chuyến bay bán vé
quá chỗ.
Mặc dù United Airlines không có đường bay thẳng tới Việt Nam
nhưng việc “nạn nhân” là người gốc Việt đã làm cho nhiều người Việt Nam “sôi
máu.”
Trên diễn đàn mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt
Nam Facebook, một người dùng có tên Anh Trang Khuy bình luận rằng “nhìn những
hình ảnh làm tôi sôi máu, tôi sẽ không bao giờ bay United Airlines nữa.” Một
Facebooker khác có tên Nguyen Khac Huy kêu gọi “Hãy tẩy chay United!”
Hãng hàng không danh tiếng của Mỹ đang đối mặt với sự tẩy
chay của nhiều người mà phần lớn là cộng đồng gốc Á.
Theo luật sư Hải, "rất nhiều người kêu gọi tẩy chay
hãng này. Và họ cũng rất ngạc nhiên khi ông bác sĩ này thực ra là rất đa tài,
là tác giả của bài hát rất nổi tiếng. Và tất nhiên người ta cũng ngạc nhiên là
tại sao báo chí Mỹ lại tìm cách moi móc ông ta – không hiểu có đúng hay không –
những việc làm của ông bác sĩ này trước đây từ nhiều năm nay. Thì người ta cũng
ngạc nhiên là phải chăng đây là những phản đòn từ hãng hàng không là tìm mọi
cách để khóa miệng lại ông bác sĩ này."
Chính từ sau sự việc này mà nhiều người Việt giờ đây biết “nạn
nhân” của United Airlines chính là tác giả của nhiều ca khúc được yêu chuộng,
theo Đời Sống Plus, như “Tát nước đầu đình,” “Ta về ta tắm ao ta” hay “Cầu tre
quê hương.” Nữ ca sĩ Tâm Đoan xác nhận với báo chí rằng bác sĩ David Dao chính
là nhạc sĩ Đào Duy Anh. Ca sĩ Nguyên Khang cũng xác nhận điều này trên Facebook
cá nhân.
Sau một làn sóng “nổi giận” của người châu Á, gồm cả Hong
Kong, hôm 11/4, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Sean Spicer, cho biết hãng hàng
không United Airlines và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề
này. Bộ Giao Thông Vận Tải Mỹ cũng cho biết họ đang điều tra sự việc.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét