Vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 tại
lớp 10A3 - Trường THPT Tầm Vu, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa một thầy giáo dạy
toán và một em nữ sinh trong lớp học. Hình ảnh được học sinh dùng điện thoại
quay video clip và tung lên mạng sau đó khiến dư luận cả nước thật sự shock khi
bạo lực đã tràn vào học đường chứ không riêng trên hè phố giữa các học sinh phổ
thông như trước đây.
Mặc Lâm phỏng vấn thầy Đỗ Việt
Khoa, từng có kinh nghệm về các video clip khi tổ chức cho các em học sinh quay
cảnh gian lận trong cuộc thi tốt nghiệp tại Đồi Ngô, Bắc Giang vào năm 2012.
Trước tiên thầy Khoa nhận xét trường hợp thầy trò đánh nhau này:
Chúng tôi đã xem trên video vụ
này rồi. Thật đau lòng, cái kênh quan hệ tình thầy trò mất cả giá trị truyền thống
của nó. Thầy đánh trò như đánh giặc, trò đánh lại thầy như đánh kẻ thù. Thầy
trò bằng vai phải lứa đánh lộn với nhau như vậy. Tất cả là sự xuống cấp đạo đức
xã hội đạo đức học đường nói chung nó có nguyên nhân rất sâu xa từ các yếu tố
khác.
Đó là yếu tố cơ chế, yếu tố thể
chế, yếu tố bộ máy và bây giờ nó làm cho xã hội trở thành tàn bạo, hoặc dối
trá, đối phó hoặc thành tích ảo và đấy là những điều nguy hiểm cho đất nước. Nó
làm kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm bại hoại thanh danh của người Việt
và làm cho người Việt khắp 5 châu ở trường quốc tế trở nên xấu xí. Những thầy
cô giáo có lương tâm, các đơn vị truyền thông báo chí nên vào cuộc đấu tranh
phê phán những biểu hiện đó một cách quyết liệt.
Đạo đức xã hội xuống cấp
Mặc Lâm: Nhiều nhà văn hóa xã hội
học cho rằng hành động bạo lực học đường là hệ quả cộng hưởng giữa học đường,
gia đình và ngay cả chính quyền nữa. Thầy là người quan sát và từng có nhiều phản
biện về vấn đề này, thầy nghĩ sao khi mái trường đã trở thành chợ búa hay thậm
chí có thể xem là võ đài?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Vâng như tôi vừa
nói đó là sự xuống cấp đạo đức của xã hội nói chung khi người lớn hành xử công
khai mà không phải trả giá. Người lớn làm những việc bạo lực, vô lối mà không bị
xử lý làm cho trẻ em bắt chước. Ra đường công an đánh phóng viên (Công an Đông
Anh Hà Nội đánh phóng viên trên cầu Nhật Tân), đánh rõ ràng như thế, đá đấm vào
mặt như thế, video rõ như thế mà ông Phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
trả lời chỉ là động tác giơ chân cản, rồi “tay gạt má” thì tôi cho là đại thảm
họa về nhân cách của nhà cầm quyền.
Họ đã làm một tấm gương tầy liếp
xấu xí cho các thế hệ trẻ bắt chước. Trong nhà trường cư xử giữa thầy với trò
không còn đúng nghĩa thầy trò mà nhiều khi đó là cách cư xử sòng phẳng tiền bạc.
Rất nhiều trường bây giờ đặt nặng vấn đề tận thu tiền học sinh, bịp bợm các em
để thu tiền.
Trong lớp thì dạy các em tuyên
truyền những thông tin sai sự thật. Tôi xin nói về sách giáo khoa có những
thông tin sai sự thật nhất là môn lịch sử. Rồi những hành vi như là chính quyền
tước đi của người dân những cái quyền rất là nhỏ như là quyền biểu tình, quyền
đi thắp hương tưởng niệm những người liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước trong cuộc
chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Bọn trẻ đang lớn nó đọc, nó xem hết cả những
video trên mạng đầy đủ hết dấu làm sao được?
Chính lực lượng công an là lực lượng
phải ra tay khi học sinh đánh nhau nhưng chúng ta chẳng thấy xử lý ở đâu hết.
Bao giờ mà báo chí vào cuộc làm um lên thì nó mới có mặt. Các vụ đánh nhau
ngoài đường thì công an thường đến sau cùng sau khi đã đâm chém xong xuối rồi
công an mới có mặt. Thông thường không thấy họ là người tích cực đi trước ngăn
chặn sự việc đâu.
Đấy là những việc làm gương cho
xã hội. Nó làm cho những đứa trẻ đánh mất đi niềm tin vào giáo dục, đạo đức xã
hội và cách cư xử. Cho nên có những hành vi méo mó về nhân cách, sự liêm sỉ của
người lớn là sự hiếm hoi thì đừng đòi hỏi con trẻ nó có liêm sỉ, nhân ái đấy là
thảm họa của người lớn đối với trẻ nhỏ.
Bị kỷ luật vì quay clip?
Mặc Lâm: Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Hiệu
trưởng của trường THPT Tầm Vu đã có quyết định là nhà trường sẽ thành lập Hội đồng
kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm của thầy giáo và học sinh, kể cả 2 học sinh
quay clip và tung lên mạng xã hội. Thầy nghĩ sao khi kỷ luật cả hai em quay
clip? Điều này có công bằng cho các em hay không?
Thầy Đỗ Việt Khoa: Cái ông hiệu
trưởng này cũng giống như hầu hết các Hiệu trưởng khác, các lãnh đạo khác. Họ sẽ
trừng phạt học sinh, trừng phạt những người nào cố công bố thông tin ra cho dư
luận biết thì ông này đáng bị trừng phạt.
Tuy nhiên em học sinh nào quay
clip này mà chỉ lẳng lặng quay, rồi báo cáo nhà trường và đưa lên Facebook hay
đưa lên mạng xã hội thì đáng khen. Nhưng nếu là một em vừa đứng đấy quay video
vừa hô hào, cổ vũ với mục đích sỉ nhục, bôi nhọ học sinh khác thì phải bị kỷ luật.
Cho nên phải xem lại động cơ của các em là gì rồi mới quyết định chứ không phải
triệt hạ tinh thần đấu tranh của các em học sinh, triệt hạ các em công bố video
clip. Nều không có những cái video ấy thì các em học sinh kia phải chịu oan ức
cả đời và nhà trường tiếp tục trong sáng không tì vết gì.
Vụ Đồi Ngô năm 2012 mà chúng tôi
tổ chức, một số học sinh quay cảnh gian lận trong phòng thi thì công an tỉnh Bắc
Giang lại gọi học sinh này lên trước mặt phụ huynh học sinh công an đã tát lia
lịa vào mặt các em, chửi các em là đồ vô kỷ luật khi các em cùng với thầy Khoa
và các bạn công bố các clip ấy trên mạng. Các em đã có hành vi dũng cảm tiếp sức
với chúng tôi để đưa mặt trái ấy lên trước xã hội thì các em bị đánh vào đầu.
Hành vi đánh vào đầu các em của
công an khi được đưa lên báo chí và dư luận thì các em đều xem và tiêm nhiễm
vào đầu các em những cách hành xử tiêu cực thì không dại gì sau này các em sống
nhân ái nữa mà phải sống tàn bạo như khi người ta tát vào mặt, chửi các em. Đừng
trách ai cả mà phải trách chính lực lượng cầm quyền.
Mặc Lâm: Xin cám ơn thầy Đỗ Việt
Khoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét