Bạch Hoàn
(FB Bạch Hoàn)
Trong hình post
kèm bài viết này là tờ giấy viết tay, có nội dung cam kết của ông
Nguyễn Đức Chung về việc sẽ trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra đất đai;
chỉ đạo điều tra, làm rõ việc bắt người, gây thương tích đối với cụ Lê
Đình Kình; và đặc biệt là không khởi tố trách nhiệm hình sự đối với toàn
thể nhân dân Đồng Tâm.
Từ đêm qua đến
giờ, không ít người phê bình, lên án ông Nguyễn Đức Chung vì cho bản cam
kết này. Họ cho rằng ông Chung tạo ra tiền lệ xấu về mặt tư pháp, sẽ có
tác động tiêu cực lên việc giải quyết các tranh chấp đất đai khác...
Thậm chí, có ý
kiến cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung chơi chữ, chỉ không khởi tố "toàn
thể nhân dân Đồng Tâm", nghĩa là có thể khởi tố vài cá nhân cụ thể!?
Thông tin trên
internet cho rằng ông Chung viết tay bản cam kết này, báo chí không đưa
tin rõ ràng mà chỉ nói là ông Chung cam kết không xử lý hình sự...
Quan điểm cá
nhân, tôi cho rằng, khả năng chơi chữ sẽ không xảy ra. Lắt léo, lừa dân
thì khác nào tự lấy dao cắt cổ mình. Chính quyền sẽ không làm như vậy,
đặc biệt khi lòng dân đang dậy sóng, niềm tin đang mong manh và người
Đồng Tâm như con lừa đã quá sức, chỉ cần thêm một cái áo là họ sẽ kiệt
sức. Còn lừa kiệt sức thì sẽ khuỵ xuống, còn người dân Đồng Tâm cạn kiệt
niềm tin sẽ đứng lên. Không một chính quyền nào lại hơn thua với dân
khi biết làm như vậy là tự sát.
Nhưng, xét về
câu từ, nếu có chơi chữ thì đó không phải chủ ý của cá nhân ông Nguyễn
Đức Chung. Sự thật là, tờ cam kết ấy không phải tờ giấy do ông Nguyễn
Đức Chung viết ra. Đó là một bản cam kết được viết sẵn và ông Chung chỉ
là người ký. Nếu có chơi chữ, phải xem lại người nào đã tư vấn cho nhân
dân Đồng Tâm?
Vì sao ông
Chung lại ký vào bản cam kết mà ông biết rằng nó có những điều khoản có
thể gây tranh cãi, thậm chí gây khó cho cá nhân ông?
Ông Chung ký là
đúng, ông không thể làm khác được. Ở trong tình huống bên ngoài là hàng
ngàn người dân vây quanh, bên trong là 19 cảnh sát cơ động vẫn bị giữ
làm con tin, bên trong sâu thẳm nữa là lòng người đã mong manh như một
đám cỏ khô, một bản cam kết thể hiện nguyện vọng của nhân dân Đồng Tâm
được viết sẵn đặt vào tay mình, nếu ông Chung không ký thì điều gì sẽ
xảy ra? Đám cỏ khô sẽ bùng cháy, sẽ thiêu đốt tất cả. 19 cảnh sát cơ
động sẽ không được thả tự do. Và thậm chí có thể xảy ra bất bình, hỗn
loạn, xô xát, mất mát, thương đau... Khi làm việc với người dân Đồng
Tâm, tôi biết quyết tâm của họ. Người dân nơi ấy khẳng định, nếu chính
quyền vẫn khởi tố, trấn áp thì họ sẽ chiến đấu dù có phải đổ máu.
Là quan chức
thì sẽ lo sợ chữ ký của mình sẽ gây tranh cãi. Còn người dám chịu trách
nhiệm về điều mình cam kết để nhân dân không phải đổ máu, thì đó là một
nhà lãnh đạo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét