
Vài năm trước, bà con Dương Nội
và bà con một số nơi vác cờ đỏ đi biểu tình để đòi hỏi về quyền lợi khi bị thu
hồi đất với mức giá đền bù rẻ mạt.
Kết quả: Bị đàn áp, đánh đập, bắt
bớ, câu lưu, khởi tố, bỏ tù.
Năm nay, bà con miền Trung vác cờ
tôn giáo đi biểu tình đòi hỏi về quyền lợi khi bị thiệt hại do công ty Formosa
xả thải, đòi chính phủ phải đuổi Formosa.
Kết quả: Bị đàn áp, đánh đập, bắt
bớ, câu lưu, khởi tố, bỏ tù.
Người dân Hà Nội, Sài Gòn chỉ biểu
ngữ về môi trường, về cá chết, về Formosa đi biểu tình đòi chính phủ minh bạch
thông tin, đòi Formosa phải cải tạo môi trường biển.
Kết quả: Bị đàn áp, bắt bớ, câu
lưu, canh gác.
Đi phản đối tình trạng bao che ấu
dâm, kêu gọi cộng đồng quan tâm đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Không cờ,
không băng rôn, chỉ ba cái biểu ngữ kêu gọi đừng im lặng, hãy quan tâm đến vấn
nạn ấu dâm, không bao che ấu dâm.
Kết quả: Bị bắt, câu lưu, canh
gác.
Người dân đạp xe đạp tuần hành tưởng
niệm cá chết, không cờ, chưa thấy biểu ngữ, băng rôn.
Kết quả: Bị bắt, câu lưu, canh
gác.
Phản đối chặt cây xanh hả? Bắt, câu
lưu, canh gác.
Phản đối xăng tăng hả? Bắt, câu
lưu, canh gác.
Ngồi nhà viết stt đăng facebook,
đăng blog để phản đối hoặc lên tiếng phản biện xã hội.
Kết quả: Bị bắt, câu lưu, gây khó
dễ, khởi tố, bỏ tù.
Người dân xuống đường tuần hành,
biểu tình, tọa kháng hay ngồi nhà viết đăng tải trên mạng xã hội để phản đối hoặc
nêu ý kiến phản biện thì đều bị đàn áp, bắt bớ, đánh đập, câu lưu, khởi tố, bỏ
tù.
Giữ tính chính danh, sự công
chính đến mức nào vẫn bị nhà cầm quyền đàn áp và bôi xấu, nhục mạ, tráo trở, lật
lọng và đàn áp.
Vậy:
Vấn đề ở đây không phải là: Do cờ
đỏ, cờ vàng, biểu ngữ, hình thức...mà nhà cầm quyền đàn áp, bắt bớ, câu lưu, khởi
tố, bỏ tù người dân.
Mà vấn đề chính là: Nhà cầm quyền
không muốn người dân đòi hỏi quyền lợi chính đáng, không được phép phản biện,
không được phép có ý kiến làm ảnh hưởng đến quyền lợi, danh tiếng, cách điều
hành của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền muốn người dân phải ngoan ngoãn để cho
nhà cầm quyền ban cho cái gì thì hưởng cái đó, nói sao nghe vậy.
Tôi thấy, nhiều bạn "dạy"
người dân thế này thế kia và lo hoắng lên thế này thì sẽ bị đàn áp, thế kia mới
được, thế nọ thì không được.
Các bạn không hiểu hay cố tình
không hiểu là KHÔNG CÓ THẾ NÀO MÀ KHÔNG BỊ NHÀ CẦM QUYỀN ĐÀN ÁP CẢ KHI HỌ CẢM
THẤY LỢI ÍCH VÀ VAI TRÒ CỦA HỌ BỊ ĐỘNG CHẠM.
Người dân đã chịu thiệt thòi, chịu
khổ quá đủ rồi. Hãy giúp chính mình cùng là giúp họ. Đừng phán xét. Đừng đòi hỏi
họ phải thế này thế nọ. Khi các bạn phán xét họ là lúc các bạn đã tự cho mình
cái vị trí cao hơn họ và tách rời mình ra khỏi người dân. Và khi đó, cho dù các
bạn có tự xung là gì thì các bạn không còn là người hoạt động xã hội dân sự vì
các bạn có phải là dân nữa đâu. Các bạn không là gì cả!
-----------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét