Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Internet
Thời Nixon 1971 có ngoại giao
bóng bàn và sau này có ngoại giao gấu trúc giữa Mỹ và Trung Quốc.
Dân Mỹ và Hoa đấu ping pong mà VN
mất Hoàng Sa và nhân thể choảng nhau ở cả phía Nam lẫn phía Bắc.
Liên Xô – Mỹ có ngoại giao đập giầy
do Khrushchev phản đối phương Tây vu cáo Liên Xô đàn áp Đông Âu về nhân quyền
và mất dân chủ. Trong buổi họp cuối cùng tại New York, cụ Khrushchev đã rút chiếc
giầy phải đập lên bàn tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sau khi đoàn Philippines dám
láo lếu lên án Liên Xô.
Sau này có nhiều loại ngoại giao
khác nhau, kể cả ngoại giao thuyền thúng của xứ quen.
Thời Obama – Hillary – Kerry có nền
ngoại giao không đánh nhau, làm dân Mỹ tức điên vì bị cho là kém tắm. Nga can
thiệp sâu vào Syria mà Obama im, kệ cho đánh nhau.
Trump lên ngôi và hứa sẽ làm cho
nước Mỹ thành great again. Ông lấy Tomahawk làm nền cho ngoại giao.
Syria bắn hơi độc làm chết gần
trăm người, Trump gửi luôn 59 quả Tomahawk bắn tan tanh căn cứ không quân của
nước này để trả thù cho nạn nhân dù bị thương cũng không được cấp visa vào Mỹ
chữa bệnh do lệnh BAN.
Gần 60 quả tên lửa bay là là mặt
đất, rất khó phát hiện, đã trúng mục tiêu, nhưng không chết ai, nghe Mỹ nói thế.
Phía Syria nói, có phụ nữ, trẻ em bị chết.
Phía Nga tức điên và cho đây là
hành động vượt qua giới hạn chỉ đỏ (crossed red line). Họ đang chuẩn bị loại
S300-S400 cho Syria nhằm bắn hạ tên lửa Mỹ.
Nhưng vụ Nga chưa tức bằng Trung
Quốc. Trong lúc tiếp Tập Cận Bình tại dinh cơ riêng ở Florida, Trump ngấm ngầm
ra lệnh bắn tên lửa “chào mừng” khách quí.
Thăm Trump mà chủ nhà chơi gam mầu
đỏ của xứ Trung Hoa, khách chơi mầu xanh, vẻ hòa bình nhưng lại khiêu khích vì
đây là mầu của đàng Lừa của bà Hillary Clinton. Chơi trò xanh đỏ trong ngoại
giao cũng là một ý hay.
Xanh đỏ Trump và Tập. Ảnh:
Internet
Vụ Tomahawk có thể làm Tập điên đầu
nhưng ông ta vẫn tỏ ra tươi cười với người đồng nhiệm tại vì dẫu sao Trump cũng đồng ý thăm Trung Quốc.
Hồi mới nhậm chức Trump đã nói
chuyện với bà Thái Anh Văn, tổng thống một tỉnh của Trung Quốc, làm người
phương Bắc nổi đóa.
Bắc Triều Tiên thử tên lửa lung
tung, ngày 8/4 – ngay sau khi ông Tập rời Mỹ, nhóm tàu tác chiến gồm tàu sân
bay hạt nhân Carl Vinson, hai tàu khu trục và một tàu tuần dương đều mang tên lửa
dẫn đường đang di chuyển từ Singapore sang phía Tây Thái Bình Dương lập tức
chuyển hướng về vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump
đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh trong cách tiếp cận thiếu hiệu quả về vấn đề
Triều Tiên.
Trước thềm chuyến thăm Mỹ, Trump
cảnh cáo, nếu Trung Quốc không phối hợp với Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Washington
sẽ độc lập giải quyết. Nghe nói, Trung Quốc đã OK “go ahead”.
Nhiều người không tin Trump trong
Nhà Trắng vì bao lúng túng, nhưng vụ “độc lập giải quyết” thì các bạn hãy tin
đi, Trump làm thật, sẽ không hỏi ý kiến ai.
Đó là não trạng của đảng Cộng Hòa
lúc cầm quyền, nhất là họ đang suy yếu trong đối nội. Những quả tên lửa bay
trúng mục tiêu, không giết ai, nhưng cũng mang lại chút niềm tin trong cử tri
theo đảng Voi.
Trong cuộc chơi địa chính trị
toàn cầu xuất hiện 5T: Trump, Tập, Thái, Triều Tiên và Tomahawk. Lúc ôn hòa,
lúc nổi đóa, khi dọa dẫm, khi T này, khi T kia, quan hệ Mỹ Trung đang thời kỳ
khó hiểu.
Nếu làm cỏ Bắc Triều Tiên trước
mũi Nga và Trung Quốc thì dân Mỹ quên luôn chuyện lùm xùm Trump và Nga trước bầu
cử.
Xứ quen quen thêm hai T nữa (Thuyền
Thúng) mà chơi đòn ngoại giao. Lênh đênh, quay lung tung, sang trái, sang phải,
tiến thoái hợp lý, thế nào cũng tới đích.
HM. 10-4-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét