Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Bàn tay của ác quỷ.





Nghệ Tĩnh, nơi tương truyền có lái lỗ sinh nhiên tạo đã sinh ra thánh Hồ Chí Minh, đạo Hồ Chí Minh (theo kênh thông tin của cộng sản): “Đụn Sơn phân giải/ Bò Đái thất thanh/ Nam Đàn sinh thánh”. Ở đó hiện âm binh đã hiện hình dưới những lá cờ đỏ sao vàng. Âm binh có thể là những mụ già vừa mù vừa điếc ( xem ảnh); có thể là những người mặc áo lính một thời đi chém giết đồng bào ruột thịt ở miền Nam và ma quỷ đánh lẫn nhau ở biên giời Tây Nam, biên giới phía Bắc; Âm binh có thể là những đứa trẻ thơ, trắng trong như tờ giấy trắng, ma quỷ muốn bôi bết thế nào cũng được tùy ý.



ma quỷ trẻ em cầm gậy đi biểu tình.

Ma quỷ này xuất hiện là do quan chức cộng sản đang cầm quyền muốn giữ mãi quyền và tiền cho riêng mình, đã không dám trường mặt ra sử dụng lực lượng vũ trang chính quy để đàn áp dân được nữa. Vì rằng sử dụng lực lượng vũ trang chính quy, họ nghiễm nhiên trở thành những kẻ tội phạm, bị thế giới lên án, bị tẩy chay quan hệ kiếm tiền, bị luật chế tài nhân quyền (Luật Magnitsky) đưa vào danh sách đóng băng tài sản, nghĩa là tiền của họ bị mất. Vì sợ như vậy nên họ cố giữ cái bộ mặt lem luốc như đã có và không muốn nó lem luốc hơn. Họ buộc phải thay đổi chiến thuật đàn áp sự thật và lẽ phải, không phải chỉ có côn đồ xã hội đen, dân binh dân phòng, những người có lợi ích ít ỏi nhưng đã gắn chặt với họ, mà họ còn thuê cả những người dân hiền lành chất phác trở thành lực lượng đông đảo trấn áp.

Vụ khủng bố đánh đập hội đồng dã man công khai và hào hứng quảng bá clips trên mạng xã hội đối với Lê Mỹ Hạnh ở TP Hồ Chí Minh và Trương Văn Dũng ở Hà Nội trong ngày 1, 2 /5.2017 và mới hôm nay, một số hội đoàn, trong đó có Hội cựu chiến binh; các trường học với các em thiếu nhi quàng khăn đỏ, tay cầm gậy gộc xuống đường biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục là bằng chứng không thể chối cải về thay đổi biện pháp trấn áp những người bất đồng chính kiến, những ngươi đấu tranh cho lẽ phải và sự thật, nhằm che đậu bô mặt đã gớm máu lem luốc của họ.

Tôi không ngạc nhiện về sự thay đổi  phương cách đàn áp những người đấu tranh, nhưng tôi rùng rợn về phương cách đàn áp mới này của nhà cầm quyền cộng sản. Một cảnh tượng “nồi da xáo thịt” vừa tàn bạo vừa bỉ ổi vừa ma quỷ hơn nhiều so với cảnh “nồi da xáo thịt” khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiến hành chiến tranh xâm chiếm miền Nam kéo dài trong hai mươi năm (1955 – 1975), thậm chí nó còn rùng rợn hơn cả cách giết người dã man trong cải cách ruộng đất 1953 – 1958. Bởi vì cuộc chiến nồi da xao thịt năm 1955- 1975 là cuộc chiến công khai, các bên đều có vũ khí để tự vệ, có chiến tuyến rõ ràng. Chết sống của người mỗi bên có khi là số phận. Trong Cải cách ruộng đất thì một bên là tù binh, một bên là kẻ giết người. Sống, chết của con người chỉ tùy thuộc vào bên có giết hay không mà thôi và tất nhiên thời hiệu giết là có hạn?

Còn cuộc chiến mà nhà cầm quyền cộng sản vưa mới tung ra không có những yếu tố này. Nó là cuộc chiến của những người cùng làng, cùng xóm, thậm chí là anh em một nhà. Vì vậy, khủng bố hay giết nhau có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Bom mìn, súng nổ hay củ đậu, gậy gốc có thể bất ngờ xảy ra khi cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau, hay khi người nông dân đang cày cấy gieo hạt, hay khi trẻ em đang tung tăng đến trường, hay khi cư dân đang tung tăng đi trên phố thị, vân vân. Và khi máu đã chảy thì “oan có đầu, nợ có chủ” sẽ như một hiệu ứng đomino cứ rạp xuống cho đến những con đô mi nô cuối cùng. Lúc này, dân Việt sẽ không còn là dân Việt nữa mà đã trở thành những kẻ khổ sai, nô lệ cho ngoại bang từ lúc nào rồi. Và lúc nó, anh em bà con mới ngước mắt lên nhìn nhau, xung quanh chỉ toàn máu với sắc cảnh non nước điêu tàn và không còn nhìn thấy một kẻ xúi giục nhân dân chém giết lẫn nhau nào. Chúng nó đã ôm tiền và tếch đi ngước ngoài tìm một cuộc sống yên bình ở chân trời khác.

Tại sao hiện tượng âm binh lại ồ ạt ngóc dậy ở Nghệ Tĩnh?

Phải chăng ông Hồ hiện hồn về nơi đây để xúi giục và đạo diễn cảnh “nồi da xáo thịt” ở mức tiệt diệt người Việt Nam như thế này.

Tôi nghi là rất có thể.

Chúng ta nên nhớ, xác ông Hồ thì nằm ở trong lăng, xây kiên cố bằng bê tông cốt thép có ốp đá hoa cương ở bên ngoài. Trước cửa vào lăng luôn có bốn sát thủ quân phục trắng lốp, gươm tuốt trần, canh giữ liên tục, không rời 24/24 tiếng đồng hồ, ngày nọ nối ngày kia.

Xác ông Hồ nằm trong đó. Nhưng lòng mề tim óc của ông thì nằm ở trên Bát Bạt Sơn Tây, gọi là khu K9. Thân một nơi, lòng mề một nơi, hồn ông ta biết ém vào đâu để được yên nghỉ? Ém vào lòng mề thì không được. Muốn về lại thân xác đang nằm ở lăng cũng không qua được cửa bởi 4 sát thủ lưỡi lê lúc nào cũng tuốt trần, sáng loáng. Vì lý do đó mà hồn ông ta vẫn chưa được chuyển kiếp, buộc phải ở Dương Gian, vạ vật nay đây mai đó.

Tron hoàn cảnh vạ vật đó, hồn ông ta đành phải tìm đường về quê hương và tiếp tục đường lối tận diệt dân Việt Nam mà trước tiên là tận diệt bà con quê hương mình trước đã, là rất có thể.

Đó là lý do, trong khi đánh Mỹ và đánh Việt Nam Cộng hòa, Nghệ Tĩnh nói riêng và miền Trung nói chung đã trở thành tấm thảm lót đường cho cuộc chiến. Sau chiến tranh, mặt người nào cũng như mặt người nào, trơ xương ra cả ra; nhà cửa ruộng vườn nào cũng như nhà cửa ruộng vườn nào, tất cả đều bị tanh bành bởi bom cày đạn xới, bởi xẻ núi ngăn sông cho xe pháo đi qua.

Đó là lý do để con ác quỷ có tên Formosa bị cả thế giới xua đuổi nhưng lại được dân Nghệ Tĩnh trải thảm đỏ rước về. Và đến nay, tuy nó chưa chính thức đưa lưỡi dao huy diệt ra, nhưng dân Nghệ Tĩnh, không trừ một ai, đang ở thể ngắc ngư chết dân chết mòm không thể cưỡng lại.

Đó lý do dân Nghệ Tĩnh là nơi âm binh của nhà cầm quyền ngóc đầu dậy cả đống với tay cầm cờ máu sao vàng cờ đỏ, miệng hô vang “Bác Hồ muôn năm”, “đả đảo linh mục Nguyễn Đình Thục”, “đả đảo linh mục và Đặng Hữu Nam” mà hai linh mục là những người do Chúa phải đến để cứu dân lành Nghệ Tĩnh.

“Ôi, những làng quê chảy máu” lại bắt đầu tái diễn với cấp độ hủy diệt mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét