TT blog: Một bài báo trong nước nói về nhà cầm quyền TPHCM loay hoay chống ngập cho thấy sự bất tài của một đội ngũ cán bộ cộng sản thiếu kiến thức quản lý đô thị lớn.
***
Nguyễn Anh Đào

Một miệng cống trên đường Nguyễn
Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM chứa đầy rác /// Ảnh: An Huy
Người dân Sài Gòn vừa mới vui vẻ
được vài hôm vì có “siêu máy bơm” chống ngập và hoạt động hiệu quả qua lần thử
nghiệm. Nhưng vài hôm sau, chỉ sau một cơn mưa nhỏ là đường sá vẫn ngập sâu
trong nước. Khi kiểm tra thì đã có quá nhiều rác thải gây tắc nghẽn hệ thống cống
thoát nước.
Tôi bỏ qua những nghi ngờ cho là
có kẻ phá hoại, hoặc “siêu máy bơm” không hiệu quả như mong đợi. Nghi ngờ đó sẽ
do các cơ quan có thẩm quyền xác minh, còn một sự phá hoại hiển nhiên, đầy rẫy
trên đường phố đó là ý thức người dân.
Những người đi trên đường thoải
mái vứt rác xuống lòng đường, thậm chí rác bay từ xe phía trước, bay thẳng vào
mặt của người lái xe phía sau. Khạc nhổ bừa bãi xuống đường, tôi từng hứng trọn
cái bãi ấy ngay đầu xe mình vì lỡ chạy xe sau một người vô ý thức như thế.
Người ta chỉ cần làm sạch đẹp nhà
mình ở, còn bên ngoài thì họ mặc kệ, thậm chí là đem rác trong nhà ném ra ngoài
đường, ném qua nhà hàng xóm, ném xuống những miệng cống hở nắp hay bể nắp. Ném
bất cứ đâu miễn không phải cổng nhà mình là được. Có những túi rác không được cột
cẩn thận, đổ tràn lan ra đường, lỡ mưa xuống thì nó nổi lềnh bềnh, trong đó đủ
thứ rác bẩn như bỉm em bé hay băng vệ sinh. Lao công có dọn dẹp cũng có giờ giấc,
xe cũng lấy rác theo giờ, nhưng người đổ rác thì chẳng có giờ giấc gì hết,
thích đổ lúc nào thì đổ thôi.
Tôi rất đau lòng nhìn những hình ảnh
đăng trên báo, chụp những người công nhân nạo vét cống, họ dầm mình dưới lớp
bùn đen và ngập ngụa rác thải, thậm chí có những miếng băng vệ sinh nổi lềnh bềnh
trước mặt. Biết là họ làm vì công việc buộc phải vậy, nhưng nếu không có họ, ai
sẽ giải quyết những hậu quả mà do ý thức của người xung quanh gây ra?
Bài toán chống ngập cho Sài Gòn
là bài toán không bao giờ có đáp số, tôi biết chắc là thế, tới khi nào người ta
chưa nạo vét hết tất cả hệ thống cống thoát nước, mà tôi e là bây giờ hệ thống
cống thoát nước của Sài Gòn đã tắc nghẽn khắp nơi rồi. Cho dù có sắm thêm hàng
trăm cái “siêu máy bơm” đi nữa, thì nước vẫn cứ ngập khi người ta vẫn còn hiên
ngang đem rác nhà mình lấp xuống lỗ cống như bây giờ.
Theo Thanh Niên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét