Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

11705 - Vũ đại ca

Mấy ngày nay nóng nhất trên mạng là chuyện của Vũ đại ca và Thảo cô cô ra tòa.
Nhiều người bảo tại sao cứ hóng chuyện này mà không lo mấy chuyện khác quan trọng hơn. Xin thưa đây cũng là 1 điều hết sức bình thường. Các nhân vật của công chúng thường thu hút giới báo chí và mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ quan trọng hơn. Ví dụ hiện có ít nhất 1 tỷ người trên quả đất này biết đến Ronaldo, nhưng không được bao nhiêu biết tổng thống Portugal là ai. Đơn giản Ronaldo là cầu thủ bóng đá xuất sắc, vâng, và chỉ có thế thôi. Danh ai phận nấy, không lẫn vào đâu được.
Chuyện ly dị của Vũ ca cũng rất đỗi bình thường. Ở Mỹ và các nước văn minh tỉ lệ ly dị có khi hơn 50%. Đó cũng là 1 phần của đời sống. Ly hôn là chuyện không ai muốn, chuyện chẳng đặng đừng. Nhưng khi duyên đã hết, nếu đời sống hôn nhân trở nên thảm họa thì chia tay là giải thoát cho cả hai. Nhưng chia như thế nào mới là quan trọng, và vì thế cần đến pháp luật.
Chuyện cá nhân Vũ ca mình không biết, và không dám bình luận. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết nỗi niềm của người trong kẹt. Nhưng mấy ngày qua đọc báo và xem vài cái clip của Vũ ca mình thấy có nhiều điều vui lắm. Kể bà con nghe chơi.
****
1. Phiên tòa là đại diện cho pháp luật để giải quyết các tranh chấp, cụ thể là CHIA THẾ NÀO cho công bằng và hợp pháp. Nhưng nơi đây mình thấy Vũ ca chửi bới miệt thị Thảo cô cô hơi bị nhiều. Rồi thuận đà Vũ ca rao giảng về luân thường đạo lý, rồi tầm vóc của Trung Nguyên blah blah blah. Vậy mà các quan tòa im phăng phắc, để Vũ ca thao thao bất tuyệt. Thậm chí còn đứng về Vũ ca giảng thêm về đạo làm vợ cho Thảo cô cô, làm mình có cảm giác đây là một buổi thuyết giảng về đạo đức, chứ không phải phiên tòa. Chả lẽ các quan tòa đã được đấm mõm?
2. Cái cách Vũ ca xài xể miệt thị vợ mới làm mình ngạc nhiên. Vũ ca đây sao? Một con người tự cho là thông thái, đi trước thời đại mà không hề biết tôn trọng quyền bình đẳng của phụ nữ. Với Vũ thì đàn bà chỉ nên làm nội trợ và đẻ con. Hóa ra Đức, Anh, Đài Loan là những quốc gia ngu ngốc bởi vì họ cho đàn bà làm lãnh đạo cao nhất quốc gia. Vũ ca qua mà giảng cho họ nghe dùm đạo làm vợ.
3. Ở phiên tòa mà mình tưởng buổi hội thảo PR cho Business. Vũ ca thao thao về những cái Tâm cái Trí để đưa Trung Nguyên lên tầm cao mới. Làm mình nhớ lại năm rồi Vũ ca xuống núi sau 6 năm thiền định, mở cuộc họp báo để nói về vụ lùm xùm. MÌnh nhớ có đoạn Vũ bảo những gì QUA nói mấy em không hiểu nỗi đâu, cao siêu lắm, huyền bí lắm. Bên dưới, hàng chục nhà báo há hốc mồm - kinh ngạc và ngưỡng mộ đến độ không ai dám đăt câu hỏi phản biện nào. :D
Trong khi mấy tỉ phú ở phương tây rất bình dân, rất đời thường - Bill Gates sắp hàng mua McDonalds, Mark Zuckerberg mặc áo thun quần jeans đi dạo phố - thì ở VN mình người giàu lạ lắm, họ thích khác thường, tự cho mình ở một giai tâng cao siêu huyền bí. Vũ ca là 1 ví dụ.
Vũ ca là 1 người có tài, một businessman thành đạt. Hoàn toàn đồng ý. Vũ kinh doanh cà phê và trở thành đại gia cà phê. Đúng và giỏi. Nhưng từ đây Vũ bắt đầu có biểu hiện trên mây. Vũ mời mấy tiến sĩ, lại là tiến sĩ, viết sách về cà phê, rồi nâng tầm thành CÀ PHÊ ĐẠO, mới ghê. Mai này học theo Vũ ca sẽ có thêm nhiều đạo như MẮM LÓC ĐẠO, KHÔ SẶC ĐẠO, PHỞ ĐẠO, CHẢ GIÒ ĐẠO v.v..v...
Chưa hết, sau đó Vũ nói về khả năng thay đổi cả thế giới. Vũ chê cà phê Starbucks là không biết uống cà phê, giống như nước lã, phải có đạo như Trung nguyên mới được, rồi Vũ sẽ đè bẹp Starbucks ngay trên đất Mỹ.
Starbucks là đại gia cà phê ở Mỹ, hay Tim Hortons là số 1 ở Canada, nhưng chả nghe ai nói là đạo này đạo nọ. Cà phê có hàng trăm năm rồi, có gì mới?
Thay vì lên núi ngồi thiền Vũ nên ra nước ngoài sống vài năm, chơi với nhóm elite để nghe và thấy họ tư duy, hành động thế nào, họ đối xử với phụ nữ ra sao, họ đóng góp thế nào với cộng đồng, xã hội nha Vũ.
4. Ở tòa Vũ giảng tiền để làm gì, quyền để làm gì? Mà Vũ đòi chia 7-3 mới chịu, rồi không cho Thảo cô cô tham gia điều hành TN nữa. Câu đầu với câu sau trớt quớt Vũ ơi.
TN là công ty cổ phần, cứ theo luật pháp mà thi hành nha Vũ. Thảo cô cô có quyền đòi sự công bằng về mình, từ tài sản đến quyền lợi ở TN đúng theo pháp luật quy định. Giờ không đòi tiền sòng phẳng, mai đây Vũ ca đổi ý, bảo trong lúc ngồi thiền nghe trời kêu Vũ ca phải lấy thêm em hoa hậu nào đó để giúp Vũ ca luyện môn hấp tinh đại pháp thì sao? :P
Rồi Vũ giảng về cái Tâm, TN sẽ thay đổi con người và thê giới. Vũ có tầm và tâm lắm, Vũ kinh doanh cà phê bỏ túi hàng ngàn tỉ và thản nhiên trước những bất công ngang trái của đất nước. Vũ có ngon thì có những hành động cụ thể góp phần thay đổi cái xã hội VN đang băng hoại đi. Làm không được điều này thì buôn cà phê thôi, đừng buôn dưa lê nha Vũ.
****
Vũ ca có biết Thức ca không? Thức ca không biết cà phê, nhưng Thức ca là một doanh nhân sáng tạo khoa học kỹ thuật mà thế giới phải ngưỡng mộ, Singapore trải thảm mời. Thức ca không nói về đạo về tâm gì cả, vì yêu nước Thức ca thấy xã hội có nhiều bất cập nên âm thầm làm việc để thay đổi nó, dù cái giá phải trả là tù đày và toàn bộ tài sản. Rồi Định ca nữa. Định ca là luật sư giỏi đẳng cấp quốc tế, giàu có danh vọng, vợ là hoa hậu VN, vậy mà Định ca dám dân thân cho sự đổi thay xã hội, để rồi bị tù đày, mất vợ con, tài sản, cũng chỉ vì yêu nước.
Chính những người này mới đủ tư cách để nói "TIỀN ĐỂ LÀM GÌ, QUYỀN ĐỂ LÀM GÌ?" chứ không phải là Vũ. So với họ về tư cách, Vũ chỉ là tên tép riu.
Lo buôn cà phê làm giàu đi, đừng có bô bô về cái tâm cái tầm nữa, khi mà Vũ không dám mở miệng về biết bao khổ đau ngang trái đang xảy ra hằng ngày trên đất nước mình, một đất nước bên trong đầy rẫy tham nhũng, lộng quyền, bên ngoài giặc tàu đang lăm le xâm chiếm.
Buôn cà phê làm giàu thôi, bớt cuồng ngôn nha Vũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét