Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

10574 - Tài xế tên Đảng điều khiển đoàn tàu 4.0 mất lái


Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở ngã tư Bình Nhựt, xã Bình Nhựt, Bến Lức, Long An, khiến 4 người thiệt mạng, 23 người bị thương vào khoảng 15h30', 2/1/2019. Báo chí, mạng xã hội, dư luận cả nước gọi đó là vụ TNGT "kinh hoàng", yêu cầu phải "quốc tang", rồi người ta xót thương, than khóc cho những người Việt xấu số ấy "dừng đèn đỏ mà cũng chết"! Quá tức tưởi! Tất nhiên, bên cạnh sự đau xót bởi truyền thống "người trong một nước phải thương nhau cùng", thì người ta không tiếc lời nguyền rủa anh Phạm Thành Hiếu (32 tuổi), người tài xế điều khiển container đã từ phía sau "cuốn" 23 xe gắn máy của người đi đường trong TNGT nói trên. 

Người ta kết tội anh Hiếu là "kẻ sát nhân", kẻ gây ra "vụ thảm sát kinh hoàng", trong trạng thái dương tính với ma túy, và nồng độ cồn trong máu quá cao! Có hẳn một bài báo, yêu cầu "phải loại bỏ anh Hiếu ra khỏi đời sống xã hội loài người..."!



Còn cá nhân người viết thì sao? Tôi đã bật cười khanh khách, cười sặc sụa, cười rũ rượi cả người khi thấy dân tộc tôi giờ đây học tập ở đâu ra cái đạo đức giả tạo quá, nếu không muốn nói là khốn nạn. Ở đây, tôi tuyệt đối không dám có suy nghĩ là bất kính, khiếm nhã trước vong linh những người Việt đã không may xấu số vì TNGT nói chung. Tôi xin được kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa linh hồn họ về miền miên viễn. Vậy tôi cười điều gì? Tôi cười thứ đạo đức giả tạo nào? Tôi giễu cợt sự nghiêm khắc của pháp luật, của những đĩ bút nước nhà đã bị "ngủ quên trường kì, chợt hé mắt thức giấc phút giây...!" Để có thể minh bạch điều này, chúng ta hãy dành ít thời gian xem qua một vài dữ liệu chết chóc:

- Không cần phải nhắc lại chi tiết câu chuyện thương tâm "Đại tang ngày về giỗ Cha" của một gia đình bị TNGT ở Lai Châu, vụ tai nạn khiến 13 người chết, xảy ra vào ngày 16/9/2018. Hay vụ TNGT liên hoàn ở bùng binh Hàng Xanh do người nữ tài xế xỉn rượu điều khiển BMW gây ra, hồi tháng 10/2018 vừa qua, mà sự vụ ấy đến nay, chắc nữ tài xế đã "Em lo được!". Chỉ "tạm tính TNGT liên hoàn trong vòng 24 giờ, bắt đầu từ thời điểm 23h30', ngày 1/1/2019, ngoài vụ anh Hiếu, thì còn thêm 2 vụ khác! Một vụ do một nữ tài xế lái xe taxi có nồng độ cồn 1.108ml/khí thở, điều khiển xe với vận tốc 107km/h, đã gây tai nạn khiến 3 người chết, 4 người bị thương, xảy ra tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Và, trong buổi tối ngày 2/1, một ôtô 7 chỗ lại tông liên hoàn 3 xe máy, khiến nhiều người bị thương, vụ việc xảy ra cũng thuộc địa bàn tỉnh Long An, huyện Tân Trụ.

- Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, mỗi ngày, TNGT đã cướp đi sinh mạng của 24 người và làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Nghĩa là, ngày nào cũng thế, số người chết và bị tàn phế vì TNGT trên cả nước, lần lượt gấp 6 và 2,6 lần so với vụ TNGT anh Hiếu gây ra ở Bình Nhựt. Xin được nhắc lại số người chết gấp 6 lần, tàn phế gấp 2,6 lần! 

Không giả tạo thì phải gọi là gì nhỉ, khi mà, chết 4 người, bị thương 23 người do "tai nạn kinh hoàng" thì "giọt ngắn giọt dài", làng trên xóm dưới thôn giữa đều khóc. Nhưng, ngày nào cũng chết đến 24 người, 60 người tàn phế cả đời bởi tai nạn đi lại, lại không mấy người "xót thương", "quan tâm" đến họ! Nếu không phải giả tạo, thì dân tộc này nhờ noi gương tấm gương mà hình thành, mà "lòi" ra đạo đức: "Đau xót phút giây, trăm năm vô cảm!". Ở xứ sở này, đạo đức bây giờ không còn là phạm trù trừu tượng nữa, mà nó sợ đụng được, đạo đức có thể "lòi" ra, cho người ta cảm giác đạo đức có đuôi vậy!

Kịch tính chưa dừng ở đó, khi sự nghiêm khắc của pháp luật, của những đĩ bút nước nhà lâu nay đã "ngủ quên trường kì, chợt hé mắt thức giấc phút giây...", nên họ liền đòi kết án tử hình "kẻ sát nhân tên Hiếu"! Tôi lang bạt nhiều nơi, nhiều tỉnh thành, với phương tiện đi lại là chiếc xe máy cũ. Đi nhiều, lượm lặt nhiều, để rồi chua cay nhiều cho số phận của đồng bào tôi, bởi mạng người, xác người trên quê hương tôi rẻ lắm! Rẻ hơn cả con bò thịt trưởng thành, giá nó còn được 40 triệu đồng, mạng người hình như chỉ nhỉnh hơn giá tiền con bê vài triệu bạc mà thôi...!

Muốn biết "giá mạng người" cụ tỉ, hãy đến Bình Dương (hay Bình Thuận) chẳng hạn, bằng xe gắn máy, chúng ta sẽ được người dân địa phương vừa nhắc nhở mà cũng vừa "báo giá" rằng: 

"- Ở đây đi xe máy ngoài đường, mà gặp xe tải của Becamex (Rạng Đông) thì nhớ tấp sát vô lề đường nhường cho nó đi! Ất ơ! Nó cán chết nó đền 25 triệu là xong!"

Hay bạn về Quảng Ngãi quê tôi, nhìn những đoàn xe "khổng lồ" con của "thần gió" Nhất Phong chuyên chở dăm keo tập kết từ nhiều huyện về cảng Dung Quất. Con của "thần gió" Nhất Phong mà, nên xe này bay chứ không chạy, và nó "khống lồ" vì thùng xe được cơi nới theo chiều cao gấp 2,5 lần. Quảng Ngãi tỉnh nghèo, thành thử mạng người cũng rớt giá theo, thấp hơn! Khỏi cò kè, chắc giá 20 triệu đồng! Vụ tai nạn liên hoàn làm chết 1 người, 5 người khác bị thương, mà thủ phạm chính là xe chở dăm nêu trên, sự vụ xảy ra vào tối ngày 25/8/2018, ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi mới đây là điển hình. Tuy nhiên, vụ xe chở dăm cán chết nhiều người nhất là vụ tai nạn khiến 3 em sinh viên thiệt mạng trên đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn TP. Quảng Ngãi, vào năm 2013. Nghe nói, anh L. (quê Nghĩa Hành) là tài xế gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, bị xử ở tù mấy năm, nhưng được "tù tại gia"!

Có lần tôi mê và tán tỉnh cô tiếp viên xe bus tuyến Củ Chi - Bến Thành (cô ấy giờ chính là vợ thằng bạn), nên đi theo cô ấy mà bus cùng. Hay những lần, tôi theo làm phụ xe cho mấy đứa em là tài xế xe tải, xe khách đường dài, nhất là xe chở hàng đông lạnh, mới phần nào hiểu hơn đời của "kẻ sát nhân"! Hãy nhìn cường độ, thời gian, áp lực giờ giấc của bác tài xế, nhiều khi ôm vô-lăng hơn 17 tiếng đồng hồ liên tục, rùng rợn thật!

Mà sao lại còn đổ đốn quá! Còn rượu, còn ma túy! Cá nhân tôi cho rằng, tác hại của rượu kinh hoàng, khủng khiếp hơn rất nhiều so với ma túy, xét ở bình diện nào cũng vậy! Chưa nghe vì ma túy mà cha hiếp con ruột, ông hiếp cháu ruột nhé, nhưng vì rượu mà "nóng" trong người lại có!. Mà trong chúng ta, chửi người khác bê tha rượu chè, vậy có khi nào mở lời ép người khác ly rượu không? Nhiều khi, chúng ta không những ép, mà còn buông lời kì thị họ nếu họ không uống, thì bảo sao không thấy ngoài đường nhiều gã say xỉn...! Tuyệt đối ở đây, tôi không có ý biện hộ hay bào chữa gì cho tội mà anh Hiếu gây ra. Tựu chung muốn nói rằng, khi một dân tộc mà đắm chìm trong biển bia 3 tỷ lít, trạng thái luôn chếnh choáng ngả nghiêng, thì có bao nhiêu người nhìn thấy tai nạn kinh hoàng nhất, thảm khốc nhất đã và tiếp tục xảy ra: 

Tài xế tên Đảng điều khiển đoàn tàu 4.0 lại mất lái, trật đường ray, khiến các toa tàu lật nhào hất dân tộc này xuống hố cả nút...! Gọi đúng phải gọi đây là thảm họa của đất nước!

Chắc hẳn, nhiều người sẽ bảo với tôi rằng, thế ý thức nói chung ở đâu? Tôi hay bạn, khi sang Singapore, ý thức nảy ra ào ào, nên chả dám băng qua đường nếu không có vạch. Cũng là tôi, là bạn, chúng ta khi ở Việt Nam, tôi bảo bạn hãy đi bộ cùng tôi thêm 1km nữa, nơi ấy có vạch băng qua đường thì hãy sang đường. Bạn nhìn tôi rồi nói: đã lú còn điên! Ý thức là thế đấy!.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét