Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

7787 - “Các đồng chí đã làm được gì cho đồng bào?”

Thảo Vy (VNTB) 

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, có bài phát biểu dài đến hơn 30 phút tại phiên đại hội công khai hôm 21-8 tại Thành ủy TP.HCM (111 Bà Huyện Thanh Quan). Ông đã nói rằng ông tin tưởng với những điều kiện sẵn có, TP.HCM sẽ trở thành thành phố sạch đẹp, văn minh, đáng sống ngang bằng và hơn cả Singapore.

Sở dĩ dùng cụm từ “đại hội công khai”, vì hôm 20-8 là phiên “đại hội trù bị” để chọn lựa ai sẽ ngồi vào ghế chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội, phiên công khai ngày 21-8 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM.



Tình đồng hương mạnh hơn tình đồng chí?

Lệ thường, phiên trù bị luôn căng thẳng và… báo chí không được hoan nghênh tham dự, nhất là đại hội tổ chức tại Hội trường Thành ủy TP.HCM. 

Phiên công khai của Hội Nông dân TP.HCM sáng hôm 21-8, bất ngờ là có sự hiện diện đầy đủ của những chức sắc cao nhất thành phố: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, phó Bí thư Võ Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu, phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp.

Trước đó, ‘tham dự và chỉ đạo phiên họp trù bị của Đại hội’ có phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Nguyễn Hồng Lý, và phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Võ Thị Dung.

Đại biểu Đại hội phát biểu trong phiên công khai ngày 21-8 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM.
Không rõ phiên trù bị đã quyết cho chuyện ‘bầu – bán’ ra sao, mà hiện diện từ trước giờ khai mạc phiên chính thức, trong danh sách quan chức kể ở trên, có tới 3 người cùng quê Bến Tre với bà Nguyễn Thị Bạch Mai, đương kim Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ IX, đó là Nguyễn Thành Phong, Tô Thị Bích Châu và Lê Thanh Liêm. Sở dĩ gọi là bất ngờ, vì thông thường ở những đại hội phiên công khai thế này, có sự hiện diện của Bí thư, thì sẽ vắng Chủ tịch; và ngược lại. Đàng này có cả Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch và luôn cả phó Chủ tịch Thường trực.

Những quan chức đứng đầu thành phố đã ngồi dự trọn buổi sáng Đại hội. Cũng lạ, vì tác nghiệp, cánh báo chí ai cũng thấy rằng nội dung đại hội chỉ toàn là các báo cáo đã in sẳn. Và trong số các quan chức của TP.HCM, chỉ có mỗi Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lên đọc bài diễn văn kéo dài cũng gần 30 phút như ông Thào Xuân Sùng trước đó.

Đầu giờ chiều, diễn ra cảnh tiến hành “bỏ phiếu công khai” tại hội trường để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2013. Vài phóng viên còn chịu khó ngồi lại bắt đầu ngờ ngợ cái điều lúc sáng: dường như sẽ có sự thay đổi người đứng đầu Hội Nông dân TP.HCM. Tuy nhiên, đến khi bà Nguyễn Thị Bạch Mai lên phát biểu tiếp nhận sự tín nhiệm của các đại biểu hội viên, thì đúng là ‘dân Bến Tre’ tiếp tục giữ nhiều vị trí ‘chức sắc’ ở Sài Gòn.

“Các đồng chí đã làm được gì cho đồng bào?”

Bên cạnh nghi vấn ‘lợi ích nhóm’ kiểu ‘tình đồng hương’, thì ở Đại hội Hội Nông dân lần thứ X, khóa 2018 – 2023 không có bất kỳ điểm mới nào đáng để làm tin (theo đúng nghĩa tin tức) đăng… báo quốc doanh.

Từ Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng Thào Xuân Sùng; đến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đều nhiều lần nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân như vầy là ‘sự kiện chính trị’; rằng Hội Nông dân là một hội chính trị, hội của ‘giai cấp nông dân’. Do đó “cần luôn luôn đề cao cảnh giác trước thế lực thù địch”, là lời nhắc nhở được nhấn mạnh của Thào Xuân Sùng, Nguyễn Thiện Nhân (và còn của ông phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Trường Sơn nữa – ông này vào giờ chót đã không ‘trúng cử’ ghế chủ tịch!).

Cả hai vị chức sắc cao cấp này của Đảng đã không đưa ra được bất kỳ giải pháp cụ thể nào để giúp người nông dân nơi đô thị như TP.HCM, có thể dựa vào “tính giai cấp ưu việt” để đỡ cực nhọc hơn trong cuộc mưu sinh, và được thực hiện đầy đủ các quyền con người của mình.

Đại hội, phiên công khai ngày 21-8 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM.
Sở dĩ nhấn cụm từ “thực hiện đầy đủ các quyền con người”, vì trong bài diễn văn của mình, ông Thào Xuân Sùng rất tự tin ‘dạy dỗ’ khách đang ngồi ở hội trường Thành ủy: “Là người Bí thư tỉnh ủy (ông là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La – PV) trải qua hơn 10 năm làm công tác tuyên truyền, vận động di dân và xây dựng 56 khu tái định cư dự án thủy điện Sơn La với trên 20.000 hộ, 90.000 dân mà không phải cưỡng chế một người dân nào, tôi rất thấu hiếu và thấm thía giá trị của đối thoại”.

Phải chăng ông Thào Xuân Sùng muốn xa gần ám chỉ chuyện các hộ dân của dự án Thủ Thiêm mà Bí thư Nguyễn Thiện Nhân có vẻ đang bí rị?

Trong bài diễn văn của mình, công tâm mà nói, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân có một điểm mới là dẫn ra hai số liệu chênh nhau trong việc hỗ trợ người nông dân tiếp cận vốn vay ngân hàng. Thế nhưng ngay cả số liệu chênh này, theo ông Nguyễn Thiện Nhân không phải là chuyện chạy theo thành tích, mà là “cách tiếp cận xử lý thống kê” khác nhau; tựu trung vẫn là đáng hoan nghênh (!?).

“Các đồng chí đã làm gì được cho đồng bào nông dân của mình?”. Một nhà báo đảng viên ngồi dự đến tận giờ bế mạc Đại hội vào chiều 21-8 đã đặt câu hỏi như thế. Dĩ nhiên là ông chỉ đặt để xả xì trét cho một ngày trời ròng rã dự đại hội chỉ toàn những phát biểu hô hào khẩu hiệu, và những ‘chém gió’ khen tụng nhau.

Người viết chợt nhớ hồi cuối tuần trước ở Sài Gòn cũng có một cuộc họp về nông dân. Những người tổ chức cũng là đảng viên, chỉ khác là họ đang làm việc chung với nhau trong một tổ chức xã hội dân sự. Họ đã cùng với nhiều nông dân tiếp tục đi tìm lời giải, là dẫu biết thương lái Trung Quốc ‘trời ơi đất hỡi’, nhưng khi vào mùa vụ thu hoạch, nếu nông sản xứ mình làm ra không bán sang Trung Quốc thì ai sẽ mua đây?


Vẫn chưa có một ông ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng nào lên tiếng và chung tay cùng nông dân cho việc thoát Trung trong tiêu thụ đầu ra nông sản - Đó mới là sự phát triển bền vững cho nông dân Việt Nam, chứ không phải những quan điểm về giai cấp, về thế lực thù địch như nhắc nhở của ông Thào Xuân Sùng và Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét