Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn - Photo Thanh tra
Chính phủ
Sáng 23/7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định
tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông với ông Trương Minh
Tuấn, theo hãng tin Reuters.
Truyền thông trong nước cho biết, quyết định nêu lý do ông
Tuấn "có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng"
hôm 16/7. Tuy nhiên, theo VnExpress, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị
trí Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Các nhà báo độc lập và các blogger cho VOA biết họ rất “phấn
khởi” trước việc người đứng đầu ngành truyền thông - báo chí “lề phải” mất chức,
dù rằng đến nay mới “hạ bệ” ông Tuấn là “hơi muộn.”
Nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nói với VOA rằng ông đã dự
báo được việc ông Tuấn bị mất chức bộ trưởng:
“Đây là điều không nằm ngoài dự báo của giới thạo tin ở Việt
Nam, nhưng khi có quyết định như thế thì mọi người rất vui mừng. Ông có thể được
gọi là thủ lĩnh trên mặt trận thông tin – truyền thông.
. Ông từng đưa ra các chủ trương và các phát ngôn làm tiền đề
cho cả một hệ thống chính trị để rồi họ trù dập, bắt bớ, bỏ tù, …bị ông và cả hệ
thống đàn áp.”
Trước đó ngày 12/7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối
với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ
trưởng Thông tin Truyền thông.
Việc kỷ luật này được báo chí trong nước nói là có liên quan
đến dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần
nghe nhìn Toàn Cầu AVG.
Theo nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy thì ông Tuấn “cần
phải ra tòa” vì đã “vi phạm hình sự”, chứ không nên “dừng lại việc bị mất chức
hay kỷ luật”.
“Với tội của ông này thì tôi muốn ông ra tòa. Đã vi phạm
hình sự thì phải ra tòa chứ. Cần phải tiếp tục truy tố hình sự ông ấy, chứ kỷ
luật, cho nghỉ như vậy thì quá đơn giản.”
VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi phản
ứng của ông liên quan tới quyết định của Chủ tịch Quang cũng như các bình luận
của ông Thắng và ông Thụy.
Cũng hôm 23/7, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
vừa nhận được quyết định của Ban bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy
viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội
(Viettel) giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay
cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này, theo VTC.
Báo Dân Việt dẫn lời các chuyên gia trong nước nói ông Hùng,
"linh hồn" của Viettel, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên được nhận
quyết định của Bộ Chính trị chỉ định trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm
kỳ 2015- 2020, là "hiện tượng" nổi bật của lịch sử.
Theo ông Nguyễn Lân Thắng, việc ra đi của ông Tuấn không phải
do ông làm đúng hay sai, mà do "hệ thống đã định đoạt."
“Việc ông Tuấn một thời một tay che mặt trời trên bầu trời
truyền thông Việt Nam mà nay ông mất chức thì đó cũng là một điều rất hay để những
người khác trong hệ thống công quyền Việt Nam nhìn vào và nhận biết rằng thật
ra họ cũng chỉ là một công cụ trong tay ai đó thôi. Một khi họ không còn nằm
trong hệ thống được bảo kê thì chắc chắn là số phận của họ cũng sẽ bị định đoạt
không phải do họ làm đúng hay làm sai,” Facebooker này nói thêm.
“Chắc chắn một điều rằng
khi ông Trương Minh Tuấn bị đem ra xử thì chắn rằng sẽ có mâu thuẫn nội bộ ở tầm
cao hơn rất nhiều trong Bộ Chính trị.”
Theo truyền thông trong nước, Bộ Chính trị đánh giá những vi
phạm của ông Trương Minh Tuấn là “rất nghiêm trọng,” và Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo”
đối với ông Tuấn.
Ông Trương Minh Tuấn, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ
Thông tin Truyền thông vào năm 2016. Trước đó, ông từng đảm nhận chức Thứ trưởng
của bộ này từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét