Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) tiếp
chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Florida ngày 06/04/2017.REUTERS/Carlos Barria/File Photo
« Ông Trump làm lợi cho Trung Quốc
», đó là nhận định của cây bút Alain Frachon trên Le Monde (số ra ngày
09/06/2017). Theo tác giả, chủ trương cô lập của tổng thống Mỹ đã mở ra cả một
đại lộ thênh thang cho Bắc Kinh.
Trung Quốc, trung thành với chủ
nghĩa mao-ít cổ lỗ sĩ, tiếp tục cuộc trường chinh hướng đến địa vị thèm muốn :
siêu cường số một thế giới. Tất cả đều thuận lợi. Hai cường quốc Mỹ, Nga đều có
những bận rộn khác, để lại đại lộ rộng mở cho Trung Quốc. Với « Con đường tơ lụa
mới », Tập Cận Bình tha hồ tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thế giới.
Nước Nga của ông Vladimir Putin,
bị ám ảnh bởi hào quang quá khứ, nhất định muốn tái lập « vùng ảnh hưởng » tại
các nước lân cận. Còn Mỹ quốc của Donald Trump thì muốn rút lui trên trường quốc
tế, với chủ trương cô lập của tân tổng thống. Có thể các nhà sử học sẽ ghi lại
mùa xuân năm 2017 như thời kỳ vòi bạch tuộc Bắc Kinh bắt đầu vươn ra khắp thế
giới.
Hồi giữa tháng Năm, Washington sững
sờ trước xì-căng-đan mới : tổng thống Trump sa thải giám đốc FBI James Comey.
Thủ đô nước Mỹ mỗi sáng thức dậy lại lo ngại tổng thống lại tung ra một tin
Twitter mới, mà Alain Frachon ví von như những quả lựu đạn đã mở chốt trong một
chính quyền hỗn loạn. Trong lúc đó, khoảng 30 lãnh đạo các nước đến Bắc Kinh,
tham gia diễn đàn đầu tiên về « Con đường tơ lụa mới », còn được gọi là OBOR
(One Belt, One Road – Một vành đai, một con đường).
Được khởi động năm 2013, đây là
môt dự án chiến lược nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị. Trung Quốc ồ ạt đầu tư
ra nước ngoài để xây dựng các sân bay, hải cảng, đường xe lửa và xa lộ. Toàn bộ
mạng lưới cơ sở hạ tầng này nhằm nối liền Trung Quốc với châu Âu, đi xuyên qua
Trung Á, châu Phi và các nước láng giềng Đông Nam Á. Dự kiến huy động 1.000 tỉ
đô la, đây là một loại « kế hoạch Marshall theo kiểu Tàu ». Tác giả Gideon
Rachman trên Financial Times viết : « Cho dù nếu chỉ thực hiện được phân nửa tổng
số dự án, OBOR đặt cả một vùng rộng lớn về địa lý và địa chiến lược vào quỹ đạo
của Bắc Kinh ».
Diễn đàn tại Bắc Kinh tổ chức
cùng thời điểm với hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bruxelles. Trong dịp đầu tiên gặp
gỡ các đồng minh châu Âu, tổng thống Mỹ từ chối nhắc lại nguyên tắc tương trợ
giữa các thành viên, gây gổ với bạn bè châu Âu. Vài ngày sau đó, ông Donald
Trump loan báo Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris.
Theo Le Monde, cũng như người ta
tưới nước cho sân tennis trước trận đấu, ông Trump đã dọn đường giùm cho người
Trung Quốc. Ngay sau khi bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump đã hủy bỏ việc
tham gia Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), do người tiền
nhiệm đã dày công thương thảo với 11 quốc gia đối tác.
Lợi dụng món quà từ trên trời rơi
xuống này, Trung Quốc tái thúc đẩy dự án tự do mậu dịch của mình để cạnh tranh,
bỏ qua mọi quy chuẩn về xã hội và sinh thái. Các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình
Dương chứng kiến Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông mà không bị chống đối. Dự thảo
ngân sách của chính quyền Trump cắt giảm 30% ngân sách bộ Ngoại Giao, 30% viện
trợ nước ngoài, và không một đồng xu nào cho quỹ bảo vệ môi trường. Vào thời điểm
« kế hoạch Marshall Trung Quốc », người ta phải đặt dấu hỏi về sự lãnh đạo của
Hoa Kỳ.
« Rõ ràng là ông Trump đang mở
toang cánh cửa cho ảnh hưởng của Trung Quốc » - Richard Haass, chủ tịch Council
on Foreign Relation ở New York nhận định. Đó chính là tham vọng che giấu phía
sau « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh. Về kinh tế, Trung Quốc tìm được các
thị trường mới cho thép và xi-măng sản xuất thừa. Về mặt chiến lược, « Con đường
tơ lụa mới » giúp các tuyến đường nhập khẩu nguyên vật liệu vào Trung Quốc được
an ninh.
Đó còn là lợi ích chính trị :
Trung Quốc trải rộng được ảnh hưởng một cách chưa từng thấy từ nhiều thế kỷ
qua. Bắc Kinh muốn cạnh tranh và rồi loại trừ sự lãnh đạo của Mỹ tại châu Á. Liệu
mùa xuân 2017 cũng là lúc khởi đầu cho « thế kỷ của Trung Quốc » ?
Cựu giám đốc FBI không ngần ngại
tố Trump dối trá
Sự kiện cựu giám đốc FBI James
Comey bị Donald Trump sa thải, ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng Viện
Hoa Kỳ hôm 08/06, được tất cả các báo Pháp dành nhiều trang để tường thuật. Le
Monde cho rằng « Cựu giám đốc FBI thách thức Trump », Le Figaro chú ý đến việc
« Comey công khai tố cáo ông Trump dối trá ». Les Echosnhận xét ông Comey « khiến
Trump bối rối, nhưng không đưa ra nhận định cụ thể về hậu quả pháp lý ». Còn
Libérationnhận định « Comey chống lại Trump, lột trần sự việc ».
Tờ báo mô tả, những camera của
báo chí toàn thế giới chĩa vào điện Capitol, một số bar ở Washington DC mở cửa
sớm hơn thường lệ, với thực đơn đặc biệt và màn hình lớn. Từ hôm trước, các
kênh truyền hình CNN và Fox News đã cho đếm ngược thời gian chờ đợi. Trong
phòng họp H2016 của Thượng Viện, trước 15 thượng nghị sĩ và một rừng nhà báo, cựu
giám đốc FBI với khuôn mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, đã đáp ứng sự chờ đợi của
mọi người.
Trước một loạt câu hỏi dồn dập,
James Comey không ngần ngại lột tả câu chuyện. Luôn tỏ ra điềm đạm, ông tấn
công thẳng vào Donald Trump, cáo buộc tổng thống Mỹ « dối trá ». Kể lại chi tiết
những cuộc gặp và điện thoại với tổng thống Trump, Comey cho biết ông buộc lòng
phải ghi chép lại nội dung vì sợ rằng ông Trump sẽ nói dối. Trả lời câu hỏi của
một thượng nghị sĩ : « Vì sao chúng tôi phải tin ông ? », cựu giám đốc FBI khẳng
định : « Ông có thể tin toàn bộ lời chứng của tôi. Tôi cố gắng trung thực và cụ
thể tối đa ».
Theo Bruce Ackerman, giáo sư luật
đại học Yale, thì « Một số tin Twitter của tổng thống, các tuyên bố của ông
Trump về lý do cách chức giám đốc FBI và lời chứng của ông Comey phù hợp với
nhau, chứng tỏ Donald Trump đã ngăn trở tư pháp ». Nhưng Michael O’Hanlon,
chuyên gia về quốc phòng và tình báo của Viện Brookings cho rằng các bằng chứng
vẫn chưa đầy đủ. « Những lời nói của ông Donald Trump trong những cuộc đối thoại
được ông James Comey kể lại vẫn còn chung chung. Chúng làm xấu đi hình ảnh của
tổng thống, gây chấn động truyền thông, nhưng chưa thể trở thành cơ sở thực tế
cho việc truất phế ».
Philippines : Quân thánh chiến
sát hại người Công giáo ở Malawi
Về châu Á, thông tín viên của La
Croix ở Malawi cho biết « Tại Philippines, xung đột kéo dài, người Công giáo phải
chạy trốn ». Thành phố lớn nhất khu vực Hồi giáo tự trị ở miền nam Philippines
từ hai tuần qua bị nhóm thánh chiến Maute trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi
Giáo (Daech, IS) gieo rắc kinh hoàng. Trên 100.000 thường dân đã phải đi lánh nạn.
Một y tá của bệnh viện
Amai-Pakpak ở Marawi, nơi diễn ra cuộc tấn công đầu tiên của nhóm Maute hôm
23/5 kể lại, hôm đó anh chỉ kịp trốn vào cư xá bệnh viện. « Các cửa kính của cư
xá màu sẫm nên khó thấy. Tôi nghe quân thánh chiến ra lệnh cho các hộ lý đang
khiêng băng-ca phải đọc bài kinh Hồi giáo Chahada ». Bọn chúng giết chết hai
nhân viên y tế, bung ra những lá cờ đen rồi đi sang khu cấp cứu. Anh phải lẻn
trốn đi cùng các đồng nghiệp.
Một người bán hàng nêu ra nhiều vụ
sát hại người Công giáo gần đây, mà báo chí Philippines không nói đến, trong
khi chính mắt anh trông thấy. Thứ Bảy 03/06, 120 người dân Marawi đã chạy thoát
được khỏi thành phố, trong đó có những người Công giáo được hàng xóm cho ẩn
náu. Nhóm này đã qua mặt được các tay súng Maute, bằng cách từng người hô lên «
Allahu Akbar » mỗi lần đi ngang một trạm kiểm soát. Một nhân chứng khác nhận
xét : « Nhiều quân thánh chiến chỉ mới khoảng 20 tuổi thậm chí trẻ hơn, nên dễ
bị tẩy não. Họ là những thanh niên ít học ».
Irak : Dân Mossoul bị kẹt lại với
IS phải ăn giấy và cỏ dại
Tại khu vực chiến sự ở Trung
Đông, phóng sự của hai đặc phái viên Le Figaro tại Irak mô tả « Mossoul, địa ngục
Daech ». Hai trăm ngàn thường dân, mà phân nửa là trẻ em, đã bị kẹt lại ở Tây
Mossoul. Thiếu thốn thực phẩm, thuốc men, người dân phải ăn thịt mèo, thùng
carton nhúng nước và cỏ dại.
Những người nghèo không có khả
năng mua thực phẩm tích trữ đang bị nạn đói đe dọa, nơi chữa bệnh cũng không có
: bệnh viện cuối cùng đã bị IS chiếm. Trả lời qua điện thoại, một người dân mô
tả tình cảnh địa ngục ở đây : « Chúng tôi sắp chết đói. Người dân đành phải làm
thịt mèo, nhúng nước các thùng carton cho mềm ra để ăn, và ăn cả cỏ. Trẻ em chỉ
còn da bọc xương. Nước thì lờ lợ không uống được. Tại khu phố Bab Lakash của
tôi, ngay ngõ vào khu phố cổ, lại còn tệ hại hơn cả. Cứ như là Ngày phán xét cuối
cùng. Người ta đi lang thang tìm thức ăn mà chẳng biết về đâu ».
Theo nhân chứng này, « các xác chết
vô thừa nhận nằm rải rác trên đường phố gần tuyến đầu ». « Nếu tìm cách bỏ trốn,
coi như tự mang bản án tử vào mình. Bọn chúng bắn cả phụ nữ và trẻ em ».
Các giám mục Venezuela : Không
nên áp đặt chế độ mác-xít
Nhìn sang châu Mỹ, thông tín viên
La Croix tại Roma cho biết hôm qua các giám mục đến từ Venezuela khi được Đức
giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến đã báo động về tình hình « hết sức trầm trọng » của
đất nước mình.
Các hồng y và giám mục Venezuela
đã trao cho Đức giáo hoàng danh sách 70 người thiệt mạng trong các cuộc biểu
tình gần đây. Trước đó hồng y Jorge Urosa Savino, tổng giám mục Caracas đã hứa
hẹn sẽ trình bày cho giáo hoàng với « một cái nhìn trực tiếp, trần trụi và thực
tế về tình hình ».
Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo
đang diễn ra trên toàn quốc, hồng y Urosa Savino nhận định giải pháp là « chính
phủ phải giải quyết các vấn đề đã gây ra, và không nên khăng khăng tiếp tục áp
đặt chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng sản, mác-xít, độc tài quân sự ».
Kỹ thuật mới của Pháp để cứu sống
người bị ngưng tim
Trên lãnh vực y tế, trang khoa học
của Le Figaro ca ngợi « Sáng chế ngoạn mục của cơ quan Samu (y tế cấp cứu
Paris) để cứu sống các trường hợp bị ngưng tim ». Các nhân viên cấp cứu sử dụng
kỹ thuật cho máu lưu thông không qua trái tim mà qua một bộ máy vừa bơm máu lên
não vừa lọc oxy ngay tại hiện trường, cứu sống được rất nhiều người.
Nếu đã sử dụng máy kích tim và
chích adrénaline mà sau 30 phút tim của nạn nhân vẫn chưa đập lại, đội cấp cứu
sẽ dùng đến ECMO (Extracorporelle Membrane Oxygenation). Cách đây vài năm,
không thể tưởng tượng được là có thể sử dụng kỹ thuật tinh vi này trên đường phố,
lâu nay vẫn dùng trong phòng mổ để duy trì oxy bộ óc trong lúc phẫu thuật. Bệnh
nhân cũng được khử trùng, và nhân viên cấp cứu cũng mặc trang phục như trong
phòng giải phẫu.
Bác sĩ Lionel Lamhaut nhấn mạnh,
nếu không dùng ECMO, tất cả các bệnh nhân hầu như sẽ tử vong. Sáng chế độc đáo
này gây ảnh hưởng lớn trên thế giới, Paris đã huấn luyện cho các ê-kíp cấp cứu
của Lyon, Perpignan, Madrid và sắp tới sẽ là Bruxelles, Vienna, Luân Đôn và
Melbourne. Tuy nhiên điều quan trọng là đào tạo kỹ thuật cấp cứu cho công
chúng, vì nếu nạn nhân không được xoa nắn ngực trước thì đội ngũ cấp cứu đến
sau dù có máy móc hiện đại cũng bó tay.
Bầu cử Quốc Hội, tình trạng khẩn
cấp : Tựa chính báo Pháp
Tựa chính của các báo Paris hôm
nay đều tập trung cho thời sự nước Pháp.Les Echos dự báo về cuộc bầu cử « Big
bang tại Quốc Hội » : đảng Cộng Hòa Tiến Bước có thể giành được đến 400 ghế, và
tổng thống Macron sẽ rảnh tay để cải cách.
La Croix đăng ảnh những hàng ghế
trống trong Quốc Hội và đặt câu hỏi : « Đa số nào cho Macron ? » Vòng một diễn
ra vào Chủ nhật tới sẽ cho ra lời đáp. Theo tờ báo, sự rạn nứt của các phe đối
lập không phải là một tin vui. Một nền dân chủ muốn hoạt động tốt cần có được lực
lượng đủ khả năng phản biện trước đa số cầm quyền.
Le Monde chạy tựa « Khủng bố :
Chính phủ muốn thiết lập tình trạng khẩn cấp thường trực ». Dự thảo luật tăng
cường chống khủng bố và an ninh nội địa sẽ làm những biện pháp tạm thời được áp
dụng sau các vụ khủng bố năm 2015 trở thành quy định chính thức. Được trình lên
Hội đồng Quốc phòng hôm 7/6, văn bản này khẳng định quyền lực của cảnh sát vượt
lên các thẩm phán. Việc chỉ đạo ngành tình báo được tập trung vào một cơ quan
trực tiếp dưới quyền điện Elysée.
Với ảnh bìa màu đỏ, Libération «
Phản đối tình trạng khẩn cấp thường xuyên ». Tờ báo trách cứ tân tổng thống
Pháp khi tìm cách biến các biện pháp an ninh khẩn cấp thành luật lệ chung,
Emmanuel Macron đã quay lưng lại với các cam kết của mình, làm ảnh hưởng đến
các quyền tự do cá nhân.
Le Figaroquan tâm đến lãnh vực
giáo dục, chạy tựa « Macron chỉnh sửa lại các bản copy của Hollande ». Tân bộ
trưởng Giáo Dục muốn bãi bỏ các chính sách của chính phủ tiền nhiệm như cấm lưu
ban, tuần học 4 ngày, bỏ các lớp song ngữ, cổ ngữ…để trở lại như bình thường, một
chủ trương được tờ báo cánh hữu hoan nghênh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét