Khách du lịch Việt Nam đứng trước bức tượng Hồ Chí Minh tại
Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 6 tháng 8 năm 2015. AFP photo
Xã hội hóa hay bắt đóng tiền xây tượng đài
Những công trình kiến trúc hay tượng đài lịch sử hàng trăm đến
hàng ngàn tỷ Đồng mà Việt Nam cho phép xây lên tại các tỉnh thành trong nước,
không chỉ được báo chí lề phải khai thác mà còn là đề tài chỉ trích trên các
trang mạng xã hội.
Giới chức Đak Nông, một tỉnh nghèo vùng Tây nguyên Việt Nam
với rất đông người dân tộc thiểu số sinh sống mới đây cho biết tỉnh này phải
huy động hàng trăm triệu đồng từ dân mà họ gọi là ‘xã hội hóa’ để xây dựng tượng
đài N’Trang Long được ước tính có kinh phí lên đến 146 tỷ đồng.
Đây là dự án mang tên “Tượng Đài N’Trang Long Và Phong Trào
Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc 1912-1936, khởi công từ tháng Năm, năm 2015 để tưởng
nhớ N’Trang Long, một anh hùng dân tộc hy sinh trong cuộc kháng chiến chống
Pháp.
Báo chí trong nước gần đây trích lời ông Phan Công Việt, phó
giám đốc Sở Văn Hóa, Thông Tin và Du Lịch tỉnh Dak Nông cho hay việc trích 1% từ
nguồn thu thường xuyên của các đơn vị, sở ngành cho việc xây dựng tượng đày chỉ
mới đạt 984 triệu đồng tính đến tháng 5 năm 2017. Ông cho biết lãnh đạo tỉnh chủ
trương chỉ lấy một phần nhỏ kinh phí xây dựng từ nguồn ngân sách còn phần lớn
là từ quyên góp ‘xã hội hóa’. Vẫn theo lời ông, vì số vốn huy động từ các doanh nghiệp không đủ do
kinh tế khó khăn, tỉnh tìm cách quyên
góp thêm từ tiền lương cán bộ và công nhân viên. Mức độ đóng góp tùy từng giai
đoạn vời dự kiến hoàn thành năm nhưng cố
gắng hoàn tất năm 2018.
Ông Lê Diễn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đak Nông, nói với
đài Á châu Tự do qua điện thoại về việc xây dựng tượng đài này:
Cái đó tôi xin phép không trả lời qua điện thoại được nghen,
chuyện bình thường chứ có gì đâu, chúng tôi làm theo luật pháp Việt Nam, không
vấn đề gì cả. Đó là tiền đóng góp của xã hội kêu là xã hội hóa mà, muốn tìm hiểu
thì về xem tượng đài nghen...
Về chuyện huy động tiền lương làm tượng đài mà tỉnh Dak Nông
đang thực hiện, một giáo viên ở Đà Lạt không muốn nêu tên, ncho biết đây là lần
đầu tiên anh nghe nói như vậy:
Nếu quả thật có việc kêu gọi người dân, đặc biệt các công
nhân viên chức đóng góp tiền lương để xây tượng đài thì em thấy buồn cười. Dù họ nói đấy là xã hội hóa nhưng xã hội
hóa kiểu như vậy thì cần phải có sự giải
trình minh bạch hoặc công bố thông tin minh bạch thì mới có thể đóng góp được.
Lãng phí
Dự án xây dựng tượng đài ở Đak Nông không phải là công trình
đầu tiên rơi vào tầm ngắm của báo chí, người dân và giới hữu trách. Năm 2009,
báo VnExpress và VietnamNet đưa tin lãnh đạo Hải Phòng lên tiếng
thanh minh về tượng hai con rồng
60 tỷ mà thành phố cho xây. Lãnh đạo thành phố nói rằng chi phí không đến mức
đó. Trước sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân, tượng hai con rồng được tháo dỡ đi. Khi đó blogger Song Chi đã gọi
đây là công trình bạc tỷ lãng phí với qui hoạch nát bét.
Tháng Tám năm 2015, dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trị
giá 1.400 tỷ Đồng ở Sơn La cũng được báo chí trong nước đưa tin rộng rãi. Trên
các trang blog người ta đọc thấy những lời
bình rằng đây là sự tiêu xài
lãng phí tiền thuế của dân, hoang phí ngân
sách của một tỉnh nghèo mà hàng năm phải cứu đói.
Ngay chính các báo cáo của tỉnh Sơn La cũng xác nhận là đến
hết năm 2013, toàn tỉnh có gần 69.000 hộ nghèo, chiếm 27% tổng số hộ và hơn
31.000 hộ cận nghèo chiếm 11,86% tổng số hộ. Riêng năm 2014 có khoảng hơn
31.000 hộ với 141.000 nhân khẩu thiếu đói.
Trước hiện tượng các tỉnh đua nhau xây quảng trường hoành
tráng rồi tượng đài lãnh tụ nguy nga trong lúc đất nước còn nghèo, bội chi ngân
sách triền miên trong lúc nợ công là một vấn đề lớn, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội là phó giáo sư tiến sĩ
Ngô Trí Long phân tích:
Hiện tượng phổ biến là xây những tượng đài mà cuối cùng quá
khả năng ngân sách. Trong bối cảnh dân nghèo còn rất nhiều, bệnh viện còn thiếu
thốn, trường học cần được xây dựng thêm thì
những việc này là hợp lý. Còn riêng cái quảng trường kia thì xây dựng
toàn bộ hệ thống đồng bộ complex cả quảng trường và trụ sở tốn 1.400 tỷ, riêng
tượng đài bác Hồ cùng các dân tộc thiểu số thì chỉ hết 200 tỷ. Đáng lý tiền đó
phải đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào nhà thương, trường học hay xóa đói giảm
nghèo thì sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tượng này cần phải chấn chỉnh, tôi nghĩ những
điều này này hoàn toàn không hợp với lòng dân.
Còn nhớ khi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sơn La nhất trí xây tượng
đài ông Hồ Chí Minh 1.400 tỷ Đồng và nói
rằng đó là tâm tư nguyện vọng của lãnh đạo tỉnh cũng như người dân địa phương,
nhà toán học danh tiếng Ngô Bảo Châu viết trên blog của mình rằng đây là tư duy
của những người bị thần kinh. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nói ông hoàn toàn tán đồng
ý kiến này:
Nói như giáo sư Ngô Bảo Châu rằng cái đám thần kinh thì
không có gì sai, họ bất chấp dư luận, phản ứng cũng như bất chấp thực tế cuộc sống.
Chuyện tượng đài để giúp ích xã hội thì không có tác dụng mấy, duy nhất chỉ có
tác dụng làm hầu bao của những người chủ trương xây dựng tượng đài nó đầy hơn mà thôi chứ còn tôi tin người làm tượng
đài cũng không tin về ý nghĩa của nó lắm.
Dự án tượng đài càng to lớn thì càng gây nhiều tranh cãi,
chưa kể khi thực hiện thì tắc trách, xà xẻo, rút ruột công trình nhữ đã từng xảy ra. Vẫn lời blogger Nguyễn Hữu
Vinh:
Như Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Quảng Nam 430 tỷ, rồi tượng
đài Hồ Chí Minh ở Sơn La 1.400 chẳng hạn. Vừa rồi một công trình ở Quảng Ninh bị
sét đánh bật ra thì bên trong toàn bằng tre bằng những vậy liệu vớ vẩn cả. Chẳng
hạn tượng đài Điện Biên Phủ bao nhiêu tấn đồng giờ chưa làm xong thì đã rỉ. Đấy
là những tượng đài hàng nghìn hàng trăm tỷ hết. Ngoài tượng đài Sơn La thì còn 58 tượng đài Hồ
Chí Minh đang được đề nghị sẽ làm trong
thời gian tới.
Anh giáo viên ở Đà Lạt thì cho rằng việc xây dựng tượng đài
văn hóa là cần thiết nhưng phải tùy theo điều kiện cụ thể. Anh nói:
Việc xây tượng đài là cần thiết nhưng phải tùy lúc, tùy điều
kiện kinh tế, xã hội, văn hóa….Tiền lớn
như vậy đầu tư cho giáo dục cho trẻ em nghèo thì tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét