Nguồn: “What is pluralism?”, The
Economist, 24/5/2017

Một trung tâm nghiên cứu mới đang
vật lộn với một ý tưởng lâu đời, nếu không muốn nói là một ý tưởng luôn luôn thời
thượng.
Vào ngày 16/5/2017, Aga Khan
(trong hình, bên trái), nhà lãnh đạo tinh thần của 15 triệu người Hồi giáo Shia
Ismaili, đã khai trương một Trung tâm Đa nguyên Toàn cầu ở Canada. Trung tâm
này, mang trong mình chút tính biểu tượng khi được xây dựng tại nơi đã từng là
một bảo tàng chiến tranh ở Ottawa, có ý định trở thành một trung tâm nghiên cứu
và hội nghị về chủ nghĩa đa nguyên. Nhưng chính xác thì chủ nghĩa đa nguyên
(pluralism) có nghĩa là gì?
Từ này có thể được định nghĩa
theo nhiều cách khác nhau, đến mức mà ban tổ chức của buổi lễ khai trương đã
quyết định trình chiếu một video mang tên -“Chủ nghĩa đa nguyên là gì?”- để làm
rõ mọi chuyện. Một định nghĩa chung là trạng thái có nhiều hơn một của bất cứ
điều gì. Ukraine có thể được mô tả như một quốc gia đa nguyên vì sự đa dạng
vùng miền và chính trị. Một định nghĩa khác, có nguồn gốc từ Nhà thờ Công giáo
La Mã cổ đại, có nghĩa là giữ nhiều hơn một chức vụ hoặc tài sản tại một thời
điểm. Một định nghĩa thứ ba, xuất phát từ triết học, là sự thừa nhận nhiều
nguyên tắc hơn là một nguyên tắc tối hậu. Ví dụ, Aristotle tin rằng tất cả hành
động của con người đều chỉ nhằm hướng đến hạnh phúc: nghĩa là không đa nguyên.
Ngược lại, Martin Seligman, nhà văn và nhà tâm lý học, nói rằng mục tiêu đó nên
được gọi là “phúc lợi” và nên được mở rộng để bao gồm các mối quan hệ, sự hài
lòng trong cuộc sống và các thành tựu.
Định nghĩa trong từ điển có ý
nghĩa gần nhất với định nghĩa của trung tâm mới ở Canada là sự khoan dung hoặc
việc chấp nhận nhiều ý kiến, giá trị và lý thuyết khác nhau. Định nghĩa này bắt
đầu với sự đa dạng, một khái niệm thường bị hiểu nhầm là đồng nghĩa với đa
nguyên, nhưng nó không chỉ có vậy. Aga Khan giải thích trong bài diễn văn của
ông tại lễ khai trương của trung tâm: “Nó [chủ nghĩa đa nguyên] không có nghĩa
là chúng ta muốn loại bỏ sự khác biệt hoặc xoá bỏ đặc trưng của chúng ta. Nó có
nghĩa là chúng ta kết nối với nhau để học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng
tương lai.” Dự án Đa nguyên ở Đại học Harvard, một dự án nghiên cứu kéo dài 26
năm nhằm mục đích giáo dục các nhà lãnh đạo tương lai, cũng sử dụng một định
nghĩa tương tự. Nó cho rằng chủ nghĩa đa nguyên liên quan đến việc tìm kiếm sự
thấu hiểu giữa các nhóm khác biệt về văn hoá và tôn giáo, trong khi vẫn giữ
nguyên vẹn sự khác biệt và thúc đẩy sự hiểu biết chung.
Chủ nghĩa đa nguyên theo ý nghĩa
mà trung tâm mới mở ra dự định sử dụng không phải là một ý tưởng mới. Nguồn gốc
của nó có thể được truy nguyên từ các triết gia cổ đại ở cả phương Đông và
phương Tây. Mặc gia, một trường phái tư tưởng phát triển mạnh ở Trung Quốc từ
năm 470 TCN đến năm 390 TCN, đã truyền bá tư tưởng rằng tất cả mọi người phải
yêu thương nhau một cách vô tư để tránh xung đột. Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo
tồn tại trên bán đảo Iberia trong suốt thời gian cai trị kéo dài của người Hồi
giáo, từ năm 711 đến 1492. Gần đây, ý tưởng này đã được phổ biến bởi Isaiah
Berlin, một triết gia và nhà phê bình người Anh. Khái niệm này đã có lúc phổ biến,
có lúc không. Và bây giờ nó đã trở lại như một liều thuốc để giải độc cho các
phong trào dân tộc chủ nghĩa và chủ nghĩa bài ngoại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét