Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Không Chân, không Thiện thì làm sao có Mỹ ?

Điền Phương Thảo


 

16237130_1254873887922246_871635910_n

Dư luận xã hội vừa hết dở khóc dở cười với rồng Pikachu ở Hải Phòng, giờ lại ngoác mồm nhìn gà trang trí Tết Đinh Dậu ở Quảng Ngãi. Đó là một cặp gà lác mắt, không biết là trống hay mái và đặc biệt có bộ lông cứng đơ như lông nhím thay vì lông vũ mềm mại. Có lẽ là giống “gà nhím” cũng nên ?

16295295_1254875191255449_1947023514_n 

Tưởng cũng nên nhắc lại, để đón mừng Xuân 2016, tại khu vực Công viên Yến Phi, thành phố Nha Trang đã xuất hiện một con khỉ với thân hình trần trụi, không có lông, cơ bụng cơ tay nổi lên cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Người lớn chẳng biết phải giải thích sao với lũ trẻ vì đười ươi không ra đười ươi, king kong cũng chẳng phải và gọi đó là con khỉ lại càng không thể. 

Vì sao ngày nay trên đất nước này, xuất hiện nhiều công trình làm đẹp mà lại không đẹp, nhiều công trình thẩm mỹ nhưng lại phản cảm, thiếu thẩm mỹ đến như thế? 

Như chúng ta đã biết, Chân-Thiện-Mỹ là ba giá trị vĩnh hằng mà nhân loại luôn hướng đến. Chân là chân thật, là chân lý. Thiện là không nghĩ và không làm chuyện ác, ăn ngay ở lành, và Mỹ là hướng tới cái đẹp, cái mới, là thẩm mỹ. Tuy nhiên, Mỹ là điều con người sẽ đạt được sau khi đã biết sống chân thật, tìm về chân lý và làm nhiều việc lành phúc đức.

Bản văn sách Sáng thế cho biết khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn vật trong đó (St 1, 1-25). Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày và cứ sau một ngày tạo dựng “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Như vậy, thiên nhiên hùng vĩ và mang vẻ đẹp diệu kỳ là do chúng được tạo ra bởi Thiên Chúa, Đấng là Đường, là Sự Thật, là cội nguồn vĩnh hằng của các giá trị Chân-Thiện-Mỹ.

Như vậy khi lòng con người tràn ngập những chuyện giả dối, chối bỏ chân lý, chà đạp sự thật, đồng thời không có việc ác nào mà không dám làm để bảo vệ những lợi ích cá nhân, vị kỷ, thì tâm hồn không thể hướng tới cái đẹp và tạo ra vẻ đẹp cho cuộc sống. 

“Có một thực tế là, phần lớn bây giờ, những công trình cần mang tính thẩm mỹ lại ít được những người có chuyên môn, có khả năng liên quan thẩm mỹ tham gia.” Vì sao như thế hẳn mọi người cũng có thể hiểu. Rõ ràng khi người ta thực hiện các công trình với cái tâm vụ lợi, xem đó là cơ hội để thực hiện những toan tính cho những lợi ích riêng tư, gian dối trong việc làm và cả lời nói, tức là không có Chân và cũng thiếu cả Thiện, thì chắc chắn không thể tạo nên những công trình có tính thẩm mỹ cao được. 

Bao lâu những người có chức năng liên quan không chấp nhận Chân-Thiện là giá trị quy chiếu cho suy nghĩ và hành động của mình, thì những công trình được tạo dựng trên đất nước này sẽ vẫn là những hình thù kệch cỡm, quái dị và điều nguy hại nhất chính là làm hỏng đi khả năng cảm thụ cái đẹp của con người.




Nguồn: 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét