Ông Nguyễn Thành Phong có bài phát biểu tại ngày thứ 3 của kỳ họp HĐND Tp. HCM lần thứ 12. Trong bài phát biểu được báo chí đăng tải lại, ông nhấn mạnh: Các cuộc thanh tra, khởi tố giúp thành phố nhận thức rõ những hạn chế, khuyết điểm; thẳng thắn nhìn nhận và tập trung giải quyết để làm tốt hơn trong thời gian tới. Nhưng việc này cũng làm giảm sự năng động của đội ngũ cán bộ, công chức dẫn đến đôi lúc chậm giải quyết hồ sơ hành chính và ảnh hưởng phần nào đến môi trường đầu tư thành phố.
Năng động là năng động như thế nào? Là năng động trong việc các dự án BT (dự án đổi đất lấy hạ tầng) vốn gây thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng, bằng phương cách ép đất rẻ mạt và tăng giá đất dự án. Và tại Tp. HCM, không thiếu những sự ‘năng động’ kiểu này, mới nhất là chuyển nhượng 30ha khu đất ở xã Phước Kiển (Nhà Bè) với giá 419 tỷ đồng, sau đó đưa ra thị trường không dưới 2.000 tỷ đồng.
![]() |
| Chủ tịch Tp. HCM Nguyễn Thành Phong |
Năng động có phải là nhân danh nhà nước để xử sự một cách vô pháp luật, đẩy hàng ngàn số phận ở Thủ Thiêm ra đường? Là làm sai lệch bản đồ và chỉ đạo của Thủ tướng? Là chây ì trước sức ép nhân tâm và đòi hỏi về quyền và lợi ích hợp pháp của người dân (Thủ Thiêm)?
Năng động có phải là huy động một lực lực hùng hậu để cưỡng chế, đập phá nhà cửa, đe dọa bất kỳ ai lên tiếng? Kể cả việc một nhân viên công vụ kề súng vào con của một gia đình có công với cách mạng và răn đe: mày chọn đất hay chọn mạng?
Chính sự thả lỏng của Trung ương đối với Tp. HCM trong thời gian qua, đã tạo điều kiện cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, lãnh đạo thành phố kết bè, kết phái để lũng đoạn và trục lợi từ chính trị - kinh tế tại đây. Đến mức phải sử dụng ‘lợi ích nhóm thành đồng’ để miêu tả.
Ông Nguyễn Thành Phong thân là Chủ tịch UBND Tp. HCM chắc hẳn chưa bao giờ tự vấn, tại sao càng ngày người dân càng thấy mất niềm tin vào bộ máy chính quyền, đến mức khi nghe cán bộ TP. HCM phát biểu, họ chỉ cảm thấy nôn mửa, vì lời nói hoàn toàn không đi với việc làm.
Facebooker Nguyễn Thùy Dương, một người dân trong vùng Thủ Thiêm chia sẻ câu chuyện (trên Facebook cá nhân) về một lãnh đạo mà trước đó người dân thấy thì tay bắt mặt mừng, nhưng giờ đây họ chỉ chửi (ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư thành ủy Tp. HCM).
Người dân và lãnh đạo chính quyền thành phố, bằng sự dung túng tham nhũng (từ Bí thư quận 2 cho đến lãnh đạo cấp thành phố) đã khiến cả hai không còn sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu như chính quyền thành phố cậy quyền để không tôn trọng thì người dân nhìn vào hành động coi thường nhân dân để bày tỏ sự chua cay của họ.
Trở lại vấn đề, khi ông Chủ tịch Tp. HCM cho rằng thanh kiểm tra lại làm giảm năng động của cán bộ, một lần nữa, ông gián tiếp tạt nước lạnh vào trong mặt người dân, nhất là những người kỳ vọng bộ máy chính quyền sẽ trong sạch hơn. Cách bày tỏ quan điểm lần này nó không hề đi lên từ thực tiễn, mà nó xuất phát từ sự vô tâm và não trạng quan liêu, ở một thành trì mà tham nhũng hoành hành trong hơn 10 năm trở lại đây. Và rõ ràng, sự tử tế và liêm chính sẽ không diễn ra tại một khu vực mà quyền lực không bị kiểm soát, và tạo ra một lớp cán bộ năng lực kém, thiếu bản lĩnh nhưng lại thừa chiêu trò và thủ đoạn để tham nhũng.
Quan điểm của ông Nguyễn Thành Phong là không nhìn thẳng vào sự thật, không xử lý yếu kém, và có cả biểu hiện bao che những bệnh tật trong nội bộ chính quyền. Bởi nếu không như vậy, thì ông cần hoan nghênh và đẩy mạnh hơn nữa việc thanh kiểm tra (nhằm kiểm soát, giám sát quyền lực), nếu cán bộ trở nên chây ì thì lập tức thay người, bởi không thiếu người ngồi vào ghế đó, nếu căn cứ vào giá trị của chiếc ghế lãnh đạo hiện nay.
Tuyên bố nêu trên, càng cho thấy, là một đảng viên, nhưng ông chưa hề coi trọng Nghị quyết số 18 do TBT Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, theo đó, kiên quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, cho thôi việc người kém năng lực, phẩm chức đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tuyên bố nêu trên, cũng cho thấy tư duy kỹ trị của ông Nguyễn Thành Phong là yếu kém, bởi nguyên lý đơn giản nhất trong việc hoạch định sự đi lên của bộ máy nhà nước là loại bỏ tham nhũng, quan liêu, tạo môi trường trong sạch đã bị ông bỏ qua. Thay vào đó, ông chỉ chú ý đến tâm lý bảo an của một đội ngũ cán bộ không nhỏ - vốn chây ì trong điều hành trong tâm thế vì lợi quyền nhân dân, trong khi tỏ ra năng động với quan liêu và sự tham nhũng.
Người dân, rõ ràng họ cần một góc nhìn thẳng thay vì vòng vo, và một sự liêm chính từ quan chức thay vì một trò chơi ‘đuổi bắt tâm lý’ như hiện nay. Liệu rằng, ông Nguyễn Thành Phong, và những người ‘đồng chí’ trong bộ máy chính quyền có cảm thấy sự xấu hổ với cụm từ ‘liêm chính’?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét