FB Loc Pham
Chủ tịch vốn đa nghi như Tào A Mang, nên phải kêu các đại thần kiếm cho một người hớt tóc thân tín. Điều kiện không cần hớt giỏi, cạo êm hay tướng tá đẹp trai mà chỉ cần biết im lặng.
Vì sao? Đơn giản là chủ tịch kính mến chẳng may từ lúc theo đảng, bỗng mọc đôi tai lừa. Thế là đôi tai của chủ tịch vô tình lại tương xứng một cách ngoạn mục với bản chất của đảng lãnh đạo. Là bịp. Bịp tới bến. Chủ tịch thật sự không muốn phô trương đôi tai lừa của mình cho bàn dân thiên hạ biết, kể cả với chủ tịch phu nhân. Cho nên chủ tịch kính yêu đêm cũng như ngày đều đội một chiếc mũ trùm đầu thật kín, ngay cả lúc chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và lúc lên giường với chủ tịch phu nhân.
Các đại thần đề nghị chủ tịch cho cắt phăng cái lưỡi thằng hớt tóc đi. Chủ tịch không đồng ý, phán rằng chế độ cần phải nhân văn để nhân dân tin yêu. Các đại thần lại đề nghị hãy khoét mắt nó đi. Chủ tịch cũng không đồng ý mà phán ta là hào kiệt trong đời không nên chơi trò bẩn. Tô đại nhân người thân tín của chủ tịch bèn tâu…hay là ta móc mắt nó, đâm thủng tai nó đi để nó khỏi nghe, khỏi nói. Chủ tịch chê Tô đại nhân nói nghe ngu, hèn chi sai đi nước bạn công tác đầu thú làm đổ bể tèm lem.
Cuối cùng anh thợ bị buộc phải đặt cả hai tay lên bản hiến pháp mới tu chỉnh và thề rằng trong lúc cắt tóc cho chủ tịch - tục gọi là "tác nghiệp" - dù có nghe gì thấy gì cũng tuyệt đối im lặng, không được đưa lên internet, nhất là Facebook. Anh thợ thấy cũng dễ, bèn vui vẻ thề thốt rất chân thành.
Ba tháng sau anh thợ lâm bệnh nặng. Mụ vợ gặng hỏi anh khóc nói số là tao cắt tóc cho chủ tịch, mà chủ tịch kính mến của mình lại có đôi tai lừa rất quái chiêu. Trào đình chúng nó bắt tao suốt đời câm lặng, thấy tai lừa mà không được nói cho ai biết nên tao uất ức sinh tâm bịnh càng ngày càng nặng, lang tây lang ta đều nói tao chỉ sống 3 ngày nữa là đời hai năm mươi. Chỉ tiếc cho mụ còn son giá mà đường tình trăm nẽo…Nói xong khóc như mưa.
Con vợ cười mỉm chi nói, tưởng gì chớ chuyện ấy quá dễ. Bèn kề tai nói nhỏ…như vầy…như vầy. Hai vợ chồng ôm nhau cười hô hố ra chiều đắc chí.
Sáng hôm sau y theo lời vợ dạy, anh thầy hù của chủ tịch ra giữa đồng đào một cái hố vừa đủ to, thòng đầu xuống hố hét to: "Chủ tịch kính yêu có đôi tai lừa! Chủ tịch vĩ đại có đôi tai lừa!!!". Chẳng ngờ đám lau sậy giữa đồng nghe được, chúng cười nghiêng ngả chuyền miệng nhau " Chủ tịch vĩ đại có đôi tai lừa….hahaha…đôi tai lừa….hahaha…chủ tịch…lừa…lừa…lừa…". Gió cũng nổi lên phụ hoạ đưa câu nói đi xa, đầu làng cuối xóm đều biết người đứng đầu đất nước có đôi tai lừa…
Câu chuyện chấm dứt khi anh thợ hớt tóc bị trói vô cọc pháp trường cát, nhưng trước khi tiểu đội hành quyết bóp cò anh thợ còn kịp hô to: "Chủ tịch Lừa muôn năm!".
(Cảm hứng từ truyện "Midas Vua Tai Lừa")

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét