FB Than Ngoc Pham
Nếu hỏi ai nghèo nhất xã hội, câu trả lời không cần suy nghĩ: ăn mày
Rồi tuần tự, thằng bán vé số, bà già trà đá….
Họ nghèo, nhưng bị thù hằn, bị kết án, bị xỉa xói và nhất là bị hăm dọa lột cho bằng hết những đồng tiền chắt mót trong lưng quần của họ. Lưng quần vì họ rất quý đồng tiền ít ỏi của mình, chỗ dấu an toàn nhất là dưới đáy quần để tránh bị bọn xấu trấn lột.
Nhưng bọn rắp tâm trấn lột họ không phải là bọn xấu. Chúng là quan lớn, là đại biểu Quốc hội, là bọn người khi nói ra “một lời nói là một đọi máu”.
Trong bọn đó có Nguyễn Mạnh Tiến Phó chủ nhiệm Ủỷ ban Đối ngoại Quốc hội, y khẳng định “Dù siêu lợi nhuận nhưng người bán trà đá tại VN lại không đóng đồng nào cho ngân sách. Điều này cho thấy thực tế câu chuyện thu thuế của VN hiện có vấn đề”
Giàng Seo Phử, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì xác định “Bán vé số tôi cho là có thu nhập cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước rất cao, chúng ta cần phải nghiên cứu tiếp vấn đề này”.
Khi Quốc Hội chằm chặp vào những đồng tiền lẻ của người bần cùng nhất trong xã hội thì đó là lúc bộ máy đã rệu rã đến con ốc nhỏ nhất. Chúng tránh né những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Chúng kiêng kỵ khi nói đến các nhóm thân hữu, khuôn mặt các đại gia bất hảo trong đó việc trốn thuế của bọn này là chắc chắn.
Mang trên ngực chiếc huy hiệu “cao quý” nhưng mở mồm phun ra những lời không thua gì bọn đầu trộm đuôi cướp, chúng làm cho hai chữ “Quốc hội” nhơ bẩn như bị ném xuống ao tù.
* Tựa của TT Blog

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét