Vào ngày này năm 1939, Ngoại trưởng
Liên Xô Vyacheslav Molotov tuyên bố rằng chính phủ Ba Lan đã không còn tồn tại,
vì Liên Xô đã tuân theo điều khoản trong Hiệp ước Bất tương xâm giữa Hitler và
Stalin – về việc xâm lược và chiếm đóng miền Đông Ba Lan.
Quân của Hitler đã tàn phá nghiêm
trọng Ba Lan, vùng đất mà họ xâm chiếm vào ngày đầu tiên của tháng 09. Quân đội
Ba Lan bắt đầu rút lui và tập hợp tại phía đông, gần Lvov, ở phía đông Galicia,
cố gắng trốn tránh các cuộc tấn công liên tiếp của bộ binh và không quân Đức.
Nhưng tình hình của Ba Lan càng trở nên tồi tệ hơn khi quân Liên Xô bắt đầu chiếm
miền đông Ba Lan.
Hiệp ước Bất tương xâm
Ribbentrop-Molotov, được ký vào tháng 08, đã loại bỏ mọi hy vọng của Ba Lan nhằm
tìm kiếm liên minh với Liên Xô trong một cuộc chiến chống lại Đức. Người Ba Lan
đã không biết rằng một điều khoản bí mật của hiệp ước đó, mà nội dung chi tiết
sẽ không được công khai cho đến năm 1990, đã cho phép Liên Xô quyền chiếm đóng
một phần miền Đông Ba Lan. “Lý do” là Liên Xô cần phải trợ giúp cho những người
“anh em ruột thịt” của mình, những người Ukraine và Belarus, bị mắc kẹt trong
các lãnh thổ do Ba Lan lấn chiếm bất hợp pháp. Bây giờ Ba Lan đã bị tấn công từ
hai phía, cả Tây và Đông, bị mắc kẹt giữa hai tên khổng lồ. Sau khi bị áp đảo bởi
quân đội cơ giới hóa hiện đại của Đức, Ba Lan đã không còn sức lực để chiến đấu
với Liên Xô.
Khi quân đội Liên Xô xâm chiếm Ba
Lan, họ bất ngờ giáp mặt với quân Đức, những người đã tiến về phía Đông trong
chưa tới hai tuần. Người Đức đã rút lui khi đối đầu với Liên Xô, giao cho Liên
Xô các tù binh chiến tranh người Ba Lan của họ. Hàng ngàn lính Ba Lan bị bắt
giam; một số người Ba Lan chỉ đơn giản đầu hàng trước Liên Xô để tránh bị người
Đức bắt.
Sau cuộc xâm lược, Liên Xô sẽ chiếm
khoảng ba phần năm diện tích của Ba Lan và 13 triệu người dân sinh sống tại đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét