Nguồn: Red Baron killed in
action, History.com

Vào ngày này năm 1918, trên bầu
trời Vauz sur Somme, nước Pháp, Manfred von Richthofen, phi công át chủ bài của
Không quân Đức, người được mệnh danh là “Nam tước Đỏ” (The Red Baron/Der Rote
Baron,) đã bị giết bởi phe Đồng minh.
Richthofen là con trai của một
quý tộc Phổ. Năm 1915, ông chuyển từ Bộ binh sang Không quân Hoàng gia Đức
(Imperial Air Service/Die Fliegertruppe.) Tính đến cuối năm 1916, với chiếc máy
bay hai cánh Albatross của mình, Richthofen đã “khủng bố” bầu trời mặt trận
phía tây bằng cách bắn hạ 15 máy bay địch, trong đó gồm cả máy bay của một phi
công át chủ bài khác – Lanoe Hawker người Anh.
Năm 1917, Richthofen đã vượt qua
mọi kỷ lục bay của cả hai phe ở mặt trận phía tây. Ông cũng bắt đầu sử dụng một
máy bay ba cánh Fokker được sơn toàn bộ bằng màu đỏ để tỏ lòng kính trọng đến
trung đoàn kỵ binh cũ của mình. Dù chỉ được dùng trong tám tháng cuối cùng
trong sự nghiệp của ông, nó là chiếc máy bay mà người ta nhớ đến nhiều nhất khi
nhắc tới Richthofen, và cũng là nguyên nhân cho biệt danh tiếng Anh của phi
công người Đức – Nam tước Đỏ.
Ngày 21/04/1918, khi đã bắn hạ
thành công 80 máy bay địch, Richthofen bay sâu vào lãnh thổ phe Đồng minh nhằm
đuổi theo một máy bay của Anh. Nam tước Đỏ đã bay quá sát mặt đất – một xạ thủ
người Úc đã bắn trúng ngực ông, và chiếc máy bay Fokker rơi xuống một cánh đồng
dọc theo con đường từ Corbie đến Bray. Một câu chuyện khác thì lại kể rằng Đại
úy A. Roy Brown, một người Canada trong Không quân Hoàng gia Anh, đã bắn hạ
Richthofen. Quân Anh đã tìm thấy xác ông, và Richthofen được chôn cất theo nghi
lễ danh dự của quân đội. Khi ấy, ông mới 25 tuổi.
Ở cái thời mà máy bay còn làm từ
gỗ và vải, chỉ cần bắn được 20 chiếc thôi là đủ khiến một người trở thành một
phi công huyền thoại, nhưng Manfred von Richthofen đã hạ tới 80 máy bay địch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét