Mac Văn Trang
Chiều qua ông bạn gọi điện bảo, có anh ngư dân ở Hà
Tĩnh ra Hà Nội gặp người nhà xin cứu trợ, mấy anh em gặp hỏi
chuyện, ông có đến không?
Nghe vậy, ai mà không muốn đến gặp người thật, nghe
chuyện thật về tình hình hiện nay của bà con ta trước thảm họa
Formosa ra sao… Vì kẹt xe, mình đến muộn, lúc mọi người đang ăn tối,
nên cũng chỉ nghe được đọan cuối và hỏi được vài câu. Nhìn anh thanh
niên cao gầy, đen sạm, đôi mắt trũng sâu, thương quá. Nghe anh nói càng
khó tưởng tượng.
… Cháu ra đây là phải đi bí mật, nếu chính quyền họ
biết, sẽ không cho đi đâu. Cháu xin các chú bác, anh chị đừng đưa hình
cháu, tên cháu lên mạng, lộ ra thì chết. Cháu còn bố mẹ, có vợ và
3 con… Hồi trước cháu chạy xe ôm, có chở một anh ở xe ô tô xuống, chỉ
cho anh ra biển rồi vào thăm dân, bị xã hội đen đuổi đánh, may đưa anh
thoát được. Nhưng cháu bị công an gọi lên làm rầy lắm. Bọn xã hội
đen đến nhà hăm dọa bố, mẹ, vợ con cháu dữ lắm… Hiện nay công an mặc
thường phục, xã hội đen rình rập khắp nơi. Họ đặt cả camera theo rõi
ghê lắm. Các bác, anh chi vào đó là có người bám ngay, không cho gặp
dân đâu… Nếu biết ai vào đó lấy tin đăng sự thật là công an bắt, xét
hỏi và bọn xã hội đen đánh đuổi, rất nguy hiểm.
… Dân muốn đuổi formosa đi, làm cho biển sạch, trở
lại làm nghề, chứ nhận mấy đồng đền bù rồi nay mai sống bằng chi?
Nhiều người không nhận, nhưng đói quá thì phải nhận để có cái ăn,
chứ không ai đồng ý để formosa tiếp tục đâu. Biển vẫn nhiễm độc
nặng. Nước giếng của dân cũng không dùng được nữa, bệnh tật phát
sinh nhiều…
Mình chợt nghĩ: Thế ra bây giờ dân ta sống trong vùng
“ảnh hưởng của Formosa” phải trốn lủi, như sống trong lòng địch? Và
hình như chính quyền muốn dân vùng này bỏ biển, bỏ nghề, bỏ quê… để
“vành đai trắng” cho Formosa hoành hành? Có phải đó là mưu thâm của
Tàu?
14/10/MVT
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét