
Cuộc gặp được quay lại trên Facebook đã xảy ra
tranh cãi khi các lực lượng an ninh bước vào
Luật sư Lê Công Định nói ông và nhiều nhà hoạt động bị “bắt
giữ” và “chụp mũ” khi đến Vũng Tàu dự một buổi trò chuyện tên Tuổi trẻ và Xã hội
Dân sự. Cuộc gặp diễn ra ngày 8/10 tại thành phố Vũng Tàu, với khoảng
30 nhà hoạt động, nhưng sau đó đã bị lực lượng an ninh và công an địa phương xuất
hiện và ngăn chặn.
Trong số những người tham gia cuộc gặp này có những gương
mặt được nhiều người biết đến, như ông Nguyễn Đan Quế, một cựu tù nhân lương
tâm, luật sư Lê Công Định, nhà hoạt động Nguyễn Trang Nhung, bà Nguyễn Thúy Quỳnh...
Đoạn video quay trực tiếp qua Facebook từ khách sạn ở Vũng
Tàu cho thấy nhiều người đã xuất hiện và xảy ra tranh cãi với các nhà hoạt động.
Nói với BBC Tiếng Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê
Công Định nói đó “không phải là hội thảo mà chỉ là một buổi gặp gỡ giữa các nhà
hoạt động ở Vũng Tàu và trong Sài Gòn thôi”.
“Chúng tôi đến gặp để nói chuyện trao đổi, và sẽ có ăn uống
với nhau, chứ không phải là hội thảo. Chúng tôi vừa bắt đầu đâu được vài phút
thì họ ập vô bắt không cho chúng tôi tiếp tục."
“Chúng tôi cũng nói chuyện một cách đàng hoàng coi chúng tôi
vi phạm điều gì về khía cạnh pháp lý. Nhưng họ không nêu ra được. Trong lúc
chúng tôi nói chuyện họ đã sử dụng những hành động vũ lực cưỡng bức chúng tôi
đi về đồn.”
Trên trang Facebook cá nhân, bà Nguyễn Trang Nhung cũng mô tả
lại bà được cho biết khi bị bắt là“việc hội họp để trao đổi về các vấn đề xã hội
là phải xin phép, và việc không xin phép là vi phạm pháp luật, rằng Việt Nam là
nước xã hội chủ nghĩa, không có tự do ngôn luận như Mỹ”.
"Gọi là 'Tuổi trẻ và Xã hội Dân sự' vì những người tham
gia phần đông là trẻ, chỉ có một số người lớn tuổi mà thôi, chứ đó cũng không
phải chủ đề cố định của buổi hôm đó," luật sư Lê Công Định nói với BBC Tiếng
Việt.
"Chúng tôi dự định nói chuyện với nhau một cách thoải
mái về mọi vấn đề xã hội, chứ không riêng vấn đề xã hội dân sự hay vấn đề tuổi
trẻ và xã hội dân sự.”
Luật sư Định nói ông “bị đánh, kẹp cổ và khóa tay” nhưng
“không nặng lắm” khi ông “thoát ra và hét lên 'Công an bắt người'”.
Khi BBC hỏi liệu cuộc trấn áp ngày thứ Bảy 8/10 có liên quan
đến thông điệp của công an Việt Nam về Việt Tân và Formosa hay không, luật sư
Lê Công Định nói ông “không nghĩ vậy”.
“Thứ nhất là tôi chẳng liên quan gì đến Việt Tân cả. Từng cá
nhân một, chúng tôi là những người quan tâm đến từng vấn đề kinh tế, chính trị,
xã hội của đất nước."
“Bản thân tôi là thành viên của Hội Tù nhân Lương tâm vì tôi
đã từng đi tù, và là tù chính trị cho nên đó là một tổ chức xã hội dân sự."
“Còn những người khác cũng tham gia vào các tổ chức xã hội
dân sự bình thường thôi, không liên quan đến chính trị nữa, chứ đừng nói tới Việt
Tân."
“Cho nên chụp mũ Việt Tân là để cường điệu hóa vấn đề để cho
thấy họ có một lý lẽ tối thiểu nào đó để ra tay trấn áp."
“Chứ hôm đó chúng tôi gặp nhau, trao đổi với nhau về nhiều vấn
đề chính trị xã hội thôi, chứ chẳng liên quan chỉ đến vấn đề Formosa hay xã hội
dân sự cả. Cho nên nếu gắn kết vấn đề đó để họ làm mạnh tay thì tôi thấy rất
phi lý,” ông Định nói với BBC.
Về vụ việc Formosa, luật sư Lê Công Định nói ông “chỉ hỗ trợ
về phương diện kỹ thuật vì tôi biết về luật. Rất nhiều người kể cả các luật sư
tham gia hỗ trợ vụ Formosa, họ cần đến ý kiến của tôi vì tôi có nhiều kinh nghiệm
về vấn đề này, chứ tôi không phải là người đi đến Hà Tĩnh hay Nghệ An để trực
tiếp làm những vấn đề này.”
Nhiều nhà hoạt động được cho là đã được thả “ngay trong
ngày”, trong khi một số người nói họ bị thả ở “quốc lộ” vào buổi đêm tối. Luật
sư Định được thả lúc 12 giờ 30 sáng hôm Chủ Nhật, ông cho biết.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét