Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Quốc vương Thái Lan từ trần

BBC


 Ngày 2/12/2006, lúc Quốc vương Bhumibol Adulyadej (phải) theo dõi duyệt lính danh dự cùng Hoàng hậu Sirikit tại Royal Plaza ở Bangkok.


Bức hình này được chụp hôm 2/12/2006, lúc Quốc vương King Bhumibol Adulyadej (phải) theo dõi duyệt lính danh dự cùng Hoàng hậu Sirikit, một phần trong các hoạt động kỷ niệm lần sinh nhật thứ 79 của Ngài tại Royal Plaza ở Bangkok.Bức hình này được chụp hôm 2/12/2006, lúc Quốc vương King Bhumibol Adulyadej (phải) theo dõi duyệt lính danh dự cùng Hoàng hậu Sirikit, một phần trong các hoạt động kỷ niệm lần sinh nhật thứ 79 của Ngài tại Royal Plaza ở Bangkok.Bức hình này được chụp hôm 2/12/2006, lúc Quốc vương King Bhumibol Adulyadej (phải) theo dõi duyệt lính danh dự cùng Hoàng hậu Sirikit, một phần trong các hoạt động kỷ niệm lần sinh nhật thứ 79 của Ngài tại Royal Plaza ở Bangkok.
Bức hình này được chụp hôm 2/12/2006, lúc Quốc vương King Bhumibol Adulyadej (phải) theo dõi duyệt lính danh dự cùng Hoàng hậu Sirikit, một phần trong các hoạt động kỷ niệm lần sinh nhật thứ 79 của Ngài tại Royal Plaza ở Bangkok.
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, đã băng hà sau 70 năm trên ngai vàng, theo thông báo của hoàng gia.
 Vị vua qua đời ở tuổi 88. Ngài được người dân vô cùng kính trọng tại Thái Lan và được coi là hình ảnh của sự ổn định trong suốt hàng thập niên bất ổn chính trị tại đất nước này.

Nhà vua đã không khỏe trong những năm gần đây và ít xuất hiện trước công chúng.

Cái chết của nhà vua xảy ra trong bối cảnh Thái Lan vẫn đang dưới sự cai trị của quân đội sau đảo chính năm 2014.

Bên ngoài bệnh viện, hàng trăm người cầu nguyện cho vua Bhumibol, nhiều người trong số họ mặc áo hồng được cho là màu của may mắn.

Thái Lan kỷ niệm 70 năm trị vì của Quốc vương Bhumibol Adulyadej hồi tháng 6/2016.

Tại khu vực gần Erawan, trung tâm Bangkok, từ hồi khoảng 19:00, rất nhiều người Thái, chủ yếu là phụ nữ, ngồi trên lề đường ôm mặt khóc nức nở. Chúng tôi lại gần và họ chia sẻ đây là “nỗi đau quá lớn”.

“Quốc vương là người mà tôi được dạy là phải tôn kính từ nhỏ. Và khi lớn lên, tôi vẫn tôn kính ông vì những gì ông đã làm cho đất nước này”, một phụ nữ Thái nói với BBC Tiếng Việt.

 Người dân than khóc
Ít nhất 1.000 người đã tụ tập bên ngoài bệnh viện Siriraj ở Bangkok, nơi Quốc vương qua đời. Họ thắp hương, cầu khấn và dâng hoa bên ngoài bệnh viện.

Nhiều người trong số đó đã chầu chực nhiều ngày nơi đây, từ khi nghe tin Nhà Vua bệnh nặng. Tin Ngài băng hà đã khiến cả đám đông bật khóc.

Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ lên nối ngôi Quốc vương Thái Bhumibol

 Thái tử Maha Vajiralongkorn đứng giữa cha mẹ
Người con trai của Quốc vương mới băng hà, Thái tử Maha Vajiralongkorn, vừa được nêu danh sẽ lên nối ngôi.

“Chính phủ Thái Lan sẽ tiến hành lễ đăng quang," Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết trong một tuyên bố được phát đi trên tất cả các kênh truyền hình ở Thái Lan.

Là con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol, suốt 44 năm qua Thái tử đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng.

Kể từ năm 1975 ông là sĩ quan trong quân đội Thái. Ông kết hôn và sau đó ly hôn ba lần và có bảy người con.

Các quan sát viên nói ông chưa được người dân ưa chuộng như cha mình.

Thông cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon:

"Tổng thư ký vinh danh sự tận tụy của Quốc vương Bhumibol đối với đất nước Thái Lan và vai trò lãnh tụ đoàn kết quốc gia của Ngài. Quốc vương được người dân Thái tôn kính và quốc tế kính trọng. Ngài đã được trao Giải thưởng Thành tựu Trọn đời của Chương trình Phát triển LHQ năm 2006.

Tổng thư ký bày tỏ hy vọng rằng Thái Lan sẽ tiếp tục sự nghiệp của Quốc vương Bhumibol trong cam kết gìn giữ các giá trị toàn cầu và tôn trọng nhân quyền."

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo du khách tới Thái Lan “mặc quần áo tối màu và trang trọng ở nơi công cộng."

“Các dịch vụ giải trí, bao gồm cả nhà hàng, quán bar, và những nơi mua sắm có thể giảm bớt và quí vị nên hành xử với sự tôn trọng tại những nơi công cộng,” khuyến cáo đi lại nói thêm.


Nguồn:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét