Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

LỖI TẠI AI?




Những tuyến đường cách đây ít tháng được mệnh danh là đẹp, hiện đại nhất TP. Hà Nội, thậm chí là niềm tự hào của cả đất nước, vậy mà giờ đây chỉ sau một thời gian ngắn không được chăm sóc. Chúng gần như đã bị cây dại xâm lấn toàn bộ. Đường sắp bị biến thành “rừng”.

Theo Ông Chung Chủ tịch Thành Phố Hà Nội đã đối thoại 24 doanh nghiệp.. Từ đó kinh phí duy tu, duy trì, cắt tỉa cây hoa, thảm cỏ đã giảm từ 886 tỷ đồng chỉ còn 178 tỷ, tiết kiệm được 708 tỷ.
bo-ha-noi
 
Theo ông Chung, việc tạm dừng cắt cỏ 1 tháng qua là để xây dựng lại quy trình hiệu quả hơn. TP sẽ triển khai cắt tỉa cây hoa thảm cỏ hiệu quả hơn, đẹp hơn trong thời gian tới. Nhưng thực tế người lao động đã nghỉ trên 2 tháng rồi. Ông có biết CBCNV trong 2 tháng họ nghỉ không lương, họ ăn gì?


Số tiền 708 tỷ đồng ông Chung gọi là tiết kiệm trên thực chất rơi vào túi ai ? , đó là rơi vào các quan từ cao xuống thấp, những ông bà vẽ ra các dự án , ăn không từ thứ gì của dân, và người lao động , còn những người lao động họ chẳng tham nhũng được cái gì. Họ chỉ được đồng lương chết đói một tháng vài triệu.

Tôi không phải là CBCNV trong công viên tôi còn cảm thấy bức xúc khi cắt một mét cỏ giá thành lên đến 2,4 triệu đồng, trong khi lương công nhân có khoảng 4 triệu đồng một tháng.
Tôi đã nói chuyện với một số CBCNVC trong công viên, có người 2 vợ chồng trẻ cùng làm trong công viên, nhà có 2 đứa con đang tuổi đi học, họ không biết sống bằng gì? Họ nói với tôi rất chua chát “chồng đến đi làm xe ôm đứng cổng công viên  vợ đến gái làm đường đứng cổng công viên, để lấy tiền sống và cho con ăn học “.
Các ông biết một quyết định cho CBCNV nghỉ làm ảnh hưởng đến hàng nghìn gia đình người lao động. Con cái gia đình  họ biết sống bằng gì? họ lấy đâu tiền ăn ?, tiền đóng học cho con?,tiền điện, tiền nước?. Trong khi cái sai thuộc về cách quản lý của các ông làm thất thoát tài sản của nhà nước của nhân dân. Đáng lẽ việc này ông Chung phải xử lý trong nội bộ của các ông, chỗ nào thất thoát, tham nhũng thì xử lý. Đằng này các ông lại xử lý CBCNV.
Tôi cũng nhìn  thấy một phần đáng trách trong các tổ chức công đoàn của các công ty công viên cây xanh . Họ ăn lương từ thu nhập của người lao động. Nhưng không thấy mở miệng khi CBCNV thất nghiệp mất việc. Đáng lẽ họ phải làm đơn từ hay kiện cáo lên UBND thành phố Hà Nội.
Đúng Công đoàn ở Việt Nam chỉ để làm vì,  là một tổ chức không độc lập cánh tay nối dài của ĐCS.

Tôi thấy thành phố Hà Nội muốn đẹp cần cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, công viên, sân chơi, và rất cần những người công nhân làm đẹp cho thành phố. Hay ông muốn dắt đàn bò về thành phố thưa ông?
PTS
 Nguồn:
 https://badamxoevietnam2.wordpress.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét